HLV Rodrigo phát biểu sốc khi ĐT futsal Việt Nam... trắng tay

Thua ngược ĐT futsal Malaysia ở trận tranh HCĐ giải futsal Đông Nam Á 2017 và trắng tay hoàn toàn khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà, ĐT futsal Việt Nam đã gây thất vọng tràn trề. Phát biểu khi giải đấu khép lại, HLV Miguel Rodrigo xin lỗi NHM nước nhà, đồng thời cho rằng, các học trò của mình đã 'chạy loanh quanh như gà… mất đầu' khi đấu Myanmar.

Tạm quên đi thất bại trước Malaysia ở trận bán kết, ĐT futsal Việt Nam hướng đến trận thắng trước Myanmar để giành hạng ba của giải Futsal Đông Nam Á 2017. Với thực lực nhỉnh hơn, ĐT futsal Việt Nam là những người chủ động trong lối chơi ở hiệp 1 và đầu hiệp 2, đồng thời có 2 bàn thắng để vượt lên dẫn trước 2-0. Thế nhưng về cuối trận, sự thiếu tập trung đã khiến họ để đối phương ghi liền 2 bàn và hòa 2-2 trong 40 phút chính thức.

ĐT futsal Việt Nam gây thất vọng tại giải futsal Đông Nam Á 2017.

Hòa 2-2, 2 đội bước vào loạt luân lưu 6 mét. Ở loạt đá may rủi này, Danh Phát và Minh Trí đã thực hiện hỏng khiến ĐT futsal Việt Nam thất bại 3-4 và chấp nhận đứng thứ 4 chung cuộc. Đây có thể coi là một kết quả rất đáng thất vọng khi thầy trò Miguel Rodrigo là chủ nhà của giải, toàn thắng ở vòng bảng và đặt tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch với ĐT futsal Thái Lan.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo lên tiếng xin lỗi NHM nước nhà, đồng thời cho rằng, các học trò của mình đã “chạy loanh quanh như gà… mất đầu”. “Trước tiên, chúng tôi xin chúc mừng Myamar khi họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Myanmar xứng đánh giành chiến thắng. Trong trận đấu này, Việt Nam gặp vấn đề về thể lực cũng như tinh thần, nhất là trong 10 phút cuối trận”.

“Tôi đã cho các cầu thủ xem lại trận đấu vừa qua để biết được những sai sót của mình. Ở bàn thua thứ hai, tôi đã nhắc thủ môn ba lần ở khả năng dứt điểm cột 2 của đối thủ nhưng rút cuộc lại phải nhận bàn thua đúng theo cách ấy”, ông Miguel giải thích thêm.

“Các cầu thủ chạy loanh quanh như gà mất đầu mà không có HLV hướng dẫn. Tôi thật sự gửi lời xin lỗi đến truyền thông và NHM. Tôi nhận lỗi này khi không mang đến một giải đấu như mong đợi. Nhiệm vụ của tôi đến đây là cải thiện nhưng chưa làm được. Sau giải đấu ở Trung Quốc thì đây là giải đấu mà chúng ta không thể hiện như mong muốn”, HLV người Tây Ban Nha buồn rầu chia sẻ.

PV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-rodrigo-phat-bieu-soc-khi-dt-futsal-viet-nam-trang-tay-819355.html