HLV Rajevac - Ghana - Thái Lan và sự nghiệt ngã của số phận

Những quả đá phạt đền chắc chắn là nỗi ám ảnh trong sự nghiệp của HLV Milovan Rajevac, người vừa cay đắng chứng kiến ĐT Thái Lan bị loại ở vòng bán kết AFF Cup 2018 sau khi chân sút Adisak Kraisorn đá hỏng penalty ở phút bù giờ trong trận gặp Malaysia.

Trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala giữa Thái Lan và Malaysia đã kết thúc theo một kịch bản vô cùng kịch tính. Thái Lan hai lần dẫn trước nhưng sau đó đều bị Malaysia gỡ hòa. Tỷ số hòa 2-2 sẽ khiến Thái Lan bị loại bởi luật bàn thắng sân nhà - sân khách.

Ở phút bù giờ, chân sút chủ lực Adisak Kraisorn đã kiếm về một quả phạt đền quý giá cho Thái Lan. Nếu "máy ghi bàn" của giải thực hiện thành công, Thái Lan sẽ lọt vào chung kết.

Oái oăm thay, Kraisorn lại đá hỏng, khiến Thái Lan trở thành cựu vương. HLV Rajevac, người nhận lương cao nhất trong các nhà cầm quân dự AFF Cup 2018 cũng cay đắng nói những lời tiếc nuối, khi nhiệm vụ giúp Thái Lan bảo vệ ngôi vương đã không hoàn thành.

Kraisorn là chân sút chủ lực của Thái Lan, nhưng chính anh lại đá bay đi chiếc vé vào chung kết của đội nhà

Lục lại lịch sử, đây không phải lần đầu tiên HLV Rajevac phải chấp nhận thất bại một cách cay đắng như vậy. Thậm chí, lần thua trước đó còn đau đớn gấp nhiều lần, khi HLV người Serbia tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ở World Cup 2010, HLV Rajevac dẫn dắt ĐT Ghana thi đấu rất hay và lọt vào vòng tứ kết. Trong trận tứ kết gặp Uruguay, khi tỷ số hòa 1-1 được duy trì đến phút 120, Ghana đã được hưởng một quả phạt đền khi Luis Suarez của Uruguay dùng tay phá bóng trong vòng cấm địa.

Trách nhiệm lớn lao được trao cho Asamoah Gyan. Nếu tiền đạo này đá thành công, Ghana sẽ làm nên lịch sử khi trở thành đội tuyển đầu tiên của châu Phi lọt vào đến vòng bán kết của một kỳ World Cup.

Nhưng thật trớ trêu, Gyan đã đá bóng trúng xà ngang. Sau đó, ở loạt luân lưu cân não, tâm lý bị ảnh hưởng từ quả phạt đền hỏng ăn trước đó khiến Ghana không duy trì được sự chính xác tối đa. Mensah là người đá hỏng và Ghana đau đớn nhìn Uruguay giật lấy tấm vé vào bán kết.

HLV Rajevac là người có tài, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng HLV này quả thật quá đen khi vấp phải hai thất bại nghiệt ngã đến như vậy. "Hay nhưng không may" chính là trò đùa của số phận với ông Rajevac, ở những thời khắc quyết định, khi cơ hội lớn lao thuộc về các học trò của ông.

Người Thái Lan hiển nhiên đang vô cùng thất vọng. Dù ĐT Thái Lan thiếu nhiều ngôi sao tại AFF Cup 2018, nhưng họ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Tiếc cho Thái Lan và đen đủi cho HLV Rajevac, khi chân sút số một của họ (và của cả giải đấu tính đến thời điểm này) lại đá bay tấm vé vào chung kết.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-rajevac-ghana-thai-lan-va-su-nghiet-nga-cua-so-phan-936695.html