HLV Potter hé lộ lý do Chelsea thua thảm Brighton

Graham Potter có ngày trở lại ác mộng khi Chelsea để thua thảm Brighton 1-4, vòng 15 Premier League.

Trở lại sân Amex lần đầu tiên kể từ khi rời đi vào tháng 9, Chelsea do Potter chỉ huy đã để Brighton dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1, theo cách không thể cay đắng hơn.

Graham Potter có ngày trở lại Brighton đáng quên

Graham Potter có ngày trở lại Brighton đáng quên

Leandro Trossard phá vỡ thế quân bình cho chủ nhà, sau đó là các bàn đá phản của Ruben Loftus-Cheek và Trevoh Chalohab đẩy Chelsea vào khó khăn không đỡ nổi.

Thế nên, dù Kai Havertz đã ghi bàn ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, The Blues không thể thu hẹp cách biệt thêm nữa, để rồi Pascal Gross ấn định chiến thắng 4-1 cho Brighton trong sự ngất ngây của khán giả nhà.

HLV Potter thừa nhận với Sky Sports News sau trận, Chelsea đã chơi kém hơn Brighton trong suốt trận, ám chỉ sự mệt mỏi của các học trò dẫn đến điều đó.

Brighton chơi rất tốt. Bầu không khí ở đây thực sự căng thẳng, Chelsea đã không có được phong độ cần thiết để chiến đấu ở mức độ đó.

Chelsea để chủ nhà dẫn 3 bàn chỉ sau hiệp 1, trong đó có 2 tình huống phản lưới nhà

Chúng tôi có một số cơ hội thử tài thủ môn, nhưng không đáng kể. Brighton rất lợi hại. Họ xứng đáng với chiến thắng và bạn phải nói lời chúc mừng họ!

Đây là một bài học đau đớn cho chúng tôi, Nhưng Chelsea thắng và thua cùng nhau và chúng tôi phải tiến về phía trước".

HLV Graham Potter đã cho thấy khả năng cầm quân ấn tượng của mình tại Brighton, trước khi quyết định đến Stamford Bridge thay Thomas Tuchel hồi tháng 9. Phần lớn khán giả đã chế giễu khi ông trở lại.

Theo nhà cầm quân này, ông không đáng bị như vậy: “Tôi không có gì phải xin lỗi hay nói lời xin lỗi cả. Tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt công việc ở đây, đưa đội đến một vị trí tốt. Nhưng mọi người có quyền đưa ra ý kiến của mình”.

Thất bại trước Brighton là trận thua đầu tiên của HLV Potter sau 10 trận dẫn dắt Chelsea.

Lâm Hoàng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hlv-potter-he-lo-ly-do-chelsea-thua-tham-brighton-2075257.html