HLV Phạm Minh Đức: 'Chúng tôi không đá cho vui'

HLV đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) phản bác nhận định đội nhà 'đá cho vui' khi không đặt mục tiêu vô địch.

"Mục tiêu của chúng tôi ở giai đoạn hai là cho các cầu thủ trẻ, vốn ít ra sân được thi đấu nhiều hơn. Chúng tôi muốn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng", ông Phạm Minh Đức nói sau trận thua 1-2 trước CLB Sài Gòn ở lượt trận thứ nhất giai đoạn hai vào tối 9/10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

HLV trưởng đội HLHT không đề cập đến cuộc đua vô địch nên được hỏi về cách đá "đá cho vui". Ngay lập tức, ông Đức phủ nhận và cho rằng: "Đá vậy mà kêu chúng tôi đá cho vui, họ đã chơi rất nỗ lực. Nghĩ chúng tôi buông là sai".

 HLV Phạm Minh Đức muốn cải thiện vị trí CLB HLHT chứ không phải đá cho vui. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Phạm Minh Đức muốn cải thiện vị trí CLB HLHT chứ không phải đá cho vui. Ảnh: Quang Thịnh.

Mục tiêu đá cống hiến của HLHT không thể thực hiện khi gặp lại CLB Sài Gòn. HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận đội bóng của HLV Minh Đức gây khó chịu nhất ở V.League 2020. Tuy nhiên, chủ nhà nhanh chóng có 2 bàn thắng chỉ trong 4 phút của hiệp 1 do công của Ahn Byung-koen và Geovane Magno.

Thời gian còn lại, HLHT phải dồn toàn lực lên để tìm bàn gỡ. Họ được hưởng phạt đền ở phút 85 và Bruno Sousa thực hiện hai lần mới thành công. "Các học trò tôi đã chơi đúng ý đồ, cống hiến và hoàn thành các yêu cầu. Tiếc là họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong một ngày không có phong độ tốt", HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

Những phút cuối, đội khách suýt có bàn gỡ 2-2 khi liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Phạm Văn Phong. Cầu thủ HLHT thi đấu như vậy nên ông Đức có lý do phản biện về lối chơi của đội khi được truyền thông đặt dấu hỏi. Theo ông Đức, 2-2 là tỷ số đẹp và ông mong đội có thể gỡ hòa khi dồn 3 ngoại binh lên tấn công.

Trong khi đó, HLV Vũ Tiến Thành vui mừng với kết quả 2-1. Ở lượt đi cũng trên sân Thống Nhất, HLHT cầm hòa đội bóng vô địch lượt đi với tỷ số 1-1. "HLV Phạm Minh Đức rất có cá tính và gây khó cho tôi nhất. Đá thêm 2 vòng nữa, tôi mới có thể nhận định về cuộc đua vô địch, còn bây giờ thì chưa", ông phát biểu sau trận đấu.

HLHT (áo đỏ) chơi quyết tâm đến phút cuối để tìm bàn gỡ 2-2. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Thành thừa nhận có hơi sốc khi đối thủ đẩy 3 ngoại binh lên tìm bàn gỡ thứ 2. Trước đó, đội Sài Gòn đang dẫn 2-0 và đã thay một số trụ cột. Vậy nên đội bóng bị dồn ép sau đó và phải co cụm phòng thủ. Trọng tài chỉ bù giờ hiệp 2 có 3 phút, trong khi theo HLV Phạm Minh Đức thì nên là 10 phút.

HLV đội Sài Gòn khen trung vệ Ahn là hậu vệ ngoại hay nhất V.League 2020. Cầu thủ người Hàn Quốc có tác phong chuyên nghiệp và đóng góp nhiều về chuyên môn trong và ngoài sân cho tập thể. Ông Thành cũng vui mừng thông báo Pedro có thể trở lại từ giữa hiệp 2 nhưng muốn dưỡng sức cho vòng đấu tiếp theo.

Kết quả này giúp CLB Sài Gòn tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 27 điểm. Còn HLHT vẫn giữ 18 điểm và đứng cuối nhóm tốp 8 đội nhưng đã đạt mục tiêu trụ hạng của mùa giải này.

CLB Sài Gòn đảm bảo ngôi đầu trong ngày thi đấu đầu tiên của lượt trận thứ nhất giai đoạn hai. Đồ họa: Minh Phúc.

CLB Sài Gòn giữ ngôi đầu sau trận thắng Hà Tĩnh 2-1 Ahn Byung-keon và Geovane Magno ghi bàn giúp CLB Sài Gòn hạ đội khách Hà Tĩnh với tỷ số sát nút trong trận đấu ở vòng 1 thuộc giai đoạn 2 V.League 2020 tối 9/10.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-pham-minh-duc-chung-toi-khong-da-cho-vui-post1140128.html