HLV Park Hang-seo xem 'trò cưng' tỏa sáng đá bại Nam Định FC

Chiều nay, trung vệ Duy Mạnh đã tỏa sáng, ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại V.League 2018 giúp Hà Nội FC đá bại chủ nhà Nam Định FC, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng…

Trước khi vòng 8 diễn ra, Hà Nội FC đang chứng tỏ sức mạnh khó cản tại V.League với 5 trận thắng, 2 trận hòa, khi được 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn.

Ở chiều ngược lại, tân binh Nam Định FC đã phải làm quen với vị trí đội sổ suốt thời gian qua.

Chiến thắng bất ngờ 1-0 của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ trước chủ nhà SLNA ở vòng 7 cũng không thể giúp họ thoát vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 4 điểm.

HLV Park Hang-seo dự khán cuộc đọ sức giữa Nam Định FC và Hà Nội FC chiều nay. Ảnh: Vietnamnet

Không khó để hình dung ra một thế trận mà đội bóng Thủ đô là những người làm chủ cuộc chơi nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt.

Phút 21, Hà Nội FC đã cụ thể hóa được ưu thế.

Xuất phát từ pha xử lý ngẫu hứng của Hùng Dũng bên cánh phải, hàng thủ của Nam Định đã bị “vỡ toang”, mất phương hướng sau những cú dứt điểm liên tiếp của Oseni và cuối cùng là pha sút bóng cận thành mở tỷ số của Duy Mạnh.

Tuyển thủ U23 Việt Nam Duy Mạnh ăn mừng bàn mở tỷ số trong chiến thắng trước chủ nhà Nam Định. Ảnh: Vietnamnet

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ U23 Việt Nam trong màu áo đội bóng Thủ đô ở V.League 2018.

Trên khán đài, HLV Park Hang-seo đã nở nụ cười tươi rói khi chứng kiến bàn thắng của “trò cưng”.

Thua trước nhưng Nam Định FC vẫn tỏ ra rất bế tắc trong những pha lên bóng.

Họ gần như không thể phối hợp mà chỉ biết chuyền dài lên phía trên, trông chờ vào sức khỏe của bộ đôi ngoại binh người Trinidad & Tobago là Henry-Benjamin.

Trong vài tình huống cố định, Nam Định cũng cố gắng chắt chiu nhưng không thể gây khó dễ cho hàng thủ chơi rất tập trung của đội khách.

Tình huống đáng chú ý nhất xuất hiện cuối hiệp 1 nhưng trong cơ hội hiếm hoi ấy, Henry lại đánh đầu cận thành đi chệch cột dọc sau đường chuyền “dọn cỗ” của Văn Hiệp bên cánh phải.

Đứng bên ngoài sân, HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với phong độ của các ngoại binh của mình!

Quang Hải cùng Hà Nội FC đã thắng thuyết phục Nam Định 2-0 để vững vàng ở ngôi đầu bảng V.League 2018 sau 8 vòng đấu. Ảnh: Vietnamnet

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC vẫn kiểm soát tốt thế trận và phút 57, cách biệt đã được gia tăng với bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Oseni.

Đây cũng là bàn thắng thứ 11 của Oseni giúp anh “một mình một ngựa” trong cuộc đua giành danh hiệu “vua phá lưới” mùa giải năm nay.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng các học trò đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể tìm được bàn thắng danh dự như một cách tri ân rất đông cổ động viên tới sân "tiếp lửa" cho đội nhà.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng mà Nam Định tạo được là pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc của Minh Tuấn phút 82.

Với chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Nam Định, Hà Nội FC (20 điểm) độc chiếm ngôi đầu bảng, hơn đội xếp sau là Than Quảng Ninh (đã thua đội khách FLC Thanh Hóa 1-3 ở vòng 8 chiều nay) tới 6 điểm.

Ở cặp đấu còn lại của vòng 8, SLNA đã vươn lên dẫn trước Quảng Nam 1-0 nhờ bàn thắng của tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức phút 35.

Nhưng tới phút 57, ngoại binh Claudecir đã gỡ hòa 1-1 cho những nhà đương kim vô địch. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-xem-tro-cung-toa-sang-da-bai-nam-dinh-fc-877559.html