HLV Park Hang Seo vẫn xứng danh là 'thầy phù thủy'

Thêm một lần nữa HLV Park Hang Seo đánh bại HLV Tan Cheng Hoe trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là lần thứ hai HLV Park Hang Seo cho người đồng nghiệp bên phía Malaysia 'đo ván' trên sân Mỹ Đình và là lần thứ tư ông bất bại khi đối đầu với 'bầy hổ Malaya'.

Cho dù trước thềm trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe cũng như các học trò của mình đã có những phát biểu tương đối mạnh miệng sẽ giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Việt Nam trên sân Mỹ Đình, cho dù truyền thông Malaysia còn tuyên bố rằng đội tuyển Việt Nam chỉ mạnh trên... giấy tờ, nhưng cuối cùng 90 phút thi đấu trên sân đã nói lên tất cả.

Malaysia mang theo một đội hình hùng hậu làm khách trên sân Mỹ Đình, trong đó có đến 4 cầu thủ nước ngoài nhập tịch, thậm chí họ có sự tự tin sau khi giành chiến thắng 6-0 ở trận giao hữu với đội tuyển Sri Lanka để chạy đà khi vào trận chính thức với đội tuyển Việt Nam.

Thế nên trận thua 0-1 của “bầy hổ Malaya” trước "đội tuyển Rồng vàng" khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe khá là... ngại, chỉ biết tâm phục khẩu phục. Không tâm phục sao được khi suốt cả trận đấu, đội tuyển Malaysia không có lấy một cú sút trúng đích, trong khi nếu dứt điểm tốt hơn, tỷ số đã có thể là 2-0, 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Người ta hay bảo “quá tam ba bận”, nhưng đây là lần thứ 4 "bầy hổ Malaya" chuốc lấy thất bại liên tiếp. Trước một đội tuyển Việt Nam bản lĩnh, tự tin, "bầy Hổ Malaya" được ví như là hổ đã bị cắt mất móng vuốc và trở thành những chú mèo con ngoan ngoãn.

HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra điềm đạm sau chiến thắng trước đội tuyển Malaysia. Sự điềm đạm vốn là bản tính của HLV vốn dày dạn kinh nghiệm và cũng chính là “vũ khí” để giúp ông giành được những thành công cho bóng đá Việt Nam.

Còn nhớ khi đánh bại đội tuyển U23 Thái Lan với tỷ số cách biệt 4-0, thầy Park chỉ tuyên bố ngắn gọn một câu: “Từ nay, bóng đá Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa”.

Tuyên bố đó được chứng minh bằng việc chiến thắng 1-0 ở King’s Cup 2019, rồi tiếp đó là thủ hòa 0-0 dù phải làm khách trên đất Thái ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022. Điều cần nhấn mạnh là, để có được tuyên bố đó, đội tuyển Việt Nam mất đến hơn 10 năm (nếu tính từ lần vô địch AFF Cup 2008) và chí ít cũng hai mươi, ba mươi năm sau nhiều lần thất bại trước “Bầy voi chiến”.

Lại nói về việc tiếp đón đội tuyển Malaysia, trước khi bắt đầu trận “long tranh hổ đấu” trên sân Mỹ Đình, thầy Park cũng hết sức khiêm tốn khi khẳng định, ông không còn quan tâm những lợi thế về thành tích đối đầu, mà chỉ tập trung cho hiện tại.

Trong bóng đá có nhiều điều bất ngờ, chuyện nay thắng mai thua cũng là điều bình thường. Thầy Park biết điều đó và khẳng định như vậy là để truyền thông điệp đến các học trò, cần phải nỗ lực, thi đấu hết sức thì mới giành được chiến thắng trước Malaysia.

Chính nhờ có sự nỗ lực, thì tiền vệ Quang Hải mới có pha chạy chỗ, vượt qua sự kèm cặp của hậu vệ đối phương để lập siêu phẩm không thể đẹp hơn. Trước đó, dù ở tư thế việt vị, Quang Hải cũng đã có pha dứt điểm một chạm tung lưới thủ thành rất dày dạn kinh nghiệm là Farizal của Malaysia.

Qua chiến thắng này, một lần nữa HLV Park Hang Seo vẫn xứng danh là “thầy phù thủy” của bóng đá Việt Nam. Một thầy phù thủy không chỉ giỏi trong chuyên môn mà còn giỏi về tâm lý, để giúp cho ông đến nay vẫn bất bại ở đấu trường Đông Nam Á và giành những thành tích kinh ngạc trên đấu trường châu lục.

Xin một lần nữa được tung hô và cảm ơn rất nhiều đến HLV Park Hang Seo khi thắp lửa cho đội tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục ở vòng loại World Cup 2022.

Thế Nam - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/hlv-park-hang-seo-van-xung-danh-la-thay-phu-thuy-d108773.html