HLV Park Hang-seo và 'Đôi bàn tay thắp lửa'!

Khi trọng tài chính người Iran Alireza Faghani thổi còi kết thúc trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, các khán đài sân Mỹ Đình như muốn 'nổ tung' trong niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong giây phút thiêng liêng ấy, giai điệu mạnh mẽ đầy đam mê “Đường đến ngày vinh quang” đã xuất hiện trong suy nghĩ nhiều người.

HLV Park Hang-seo giơ cao cúp vô địch AFF Cup 2018 cùng các học trò.

Năm 2002, đúng vào thời điểm bóng đá Việt Nam lận đận trên hành trình tìm kiếm chính mình kể từ dấu ấn giành HCB SEA Games 1995, thì ca khúc “Đường đến ngày vinh quang” của ban nhạc rock Bức Tường xuất hiện.

Giai điệu mang theo đầy đam mê, sức hút: “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi/Để ta khắc tên mình trên đời/Dù ta biết gian nan đang chờ đón/Và trái tim vẫn âm thầm/Ta bước đi hướng tới muôn vì sao…” do ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập cất lên ngày ấy đã khơi dậy niềm tin, sự khát khao nơi giới trẻ 7x, 8x, trong đó có biết bao vận động viên, cầu thủ nước nhà.

Ngay từ thời điểm cách đây 16 năm, Trần Lập đã lựa chọn rõ ràng đường đi cho Bức Tường dù còn mới lạ, không dễ tiếp nhận với đông đảo người nghe. Và anh cũng tin, rất tin tưởng vinh quang sẽ tới sau khi con người có đủ niềm tin cùng nhau đi qua “muôn ngàn sóng gió”.

Tình yêu với thể thao, bầu nhiệt huyết không bao giờ cạn kiệt ấy được Trần Lập mang theo và thổi bùng lên trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời với liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa” đầu năm 2016.

HLV Park Hang-seo được các học trò tung hô ngay sau khi kết thúc trận chung kết lượt về thắng Malaysia 1-0.

Ít lâu sau khi Trần Lập qua đời, Thể thao Việt Nam đã chứng kiến kỳ tích xưa nay hiếm khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thăng hoa ở tuổi 42, giành tấm HCV Olympic 2016 lịch sử. Cần nhớ, trước thềm Thế vận hội Rio de Janeiro (Brazil), chúng ta chỉ dám mơ về một tấm… HCĐ.

Trở về nước cách đây 2 năm, khi giới truyền thông tò mò hỏi về chiếc “chìa khóa vàng” giúp Thể thao Việt Nam có thể khắc tên mình ở ngày hội thể thao lớn nhất thế giới, chuyên gia bắn súng người Hàn Quốc Park Chung-gun bình thản đáp:

“Nói “chìa khóa vàng” nghe to tát quá, kinh nghiệm của tôi đơn giản thôi. Tôi phát hiện ra họ, truyền cảm hứng, niềm tin cho họ. Chúng ta không chỉ thi đấu Olympic, mà còn có ASIAD, thấp hơn là SEA Games… Ở mọi giải đấu, vận động viên cần phải suy nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa, cứ từ từ nhưng luôn hướng tới đích cao hơn, chiến thắng những giới hạn của bản thân mình, rồi điều gì đến sẽ đến”.

Từ cảm hứng của Hoàng Xuân Vinh, đội U19 Việt Nam với những Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu… đã làm nức lòng người hâm mộ khi giành quyền dự FIFA U20 World Cup 2017. Đội tuyển futsal Việt Nam cũng xuất sắc đá bại Nhật Bản để giành vé dự World Cup.

Các cầu thủ với điệu Viking nổi tiếng cảm ơn người hâm mộ.

Sau thăng là trầm, vượt qua “những mũi gai” SEA Games 2017, HLV Park Hang-seo đã tới, hợp với bóng đá Việt Nam trong một “chữ duyên” diệu kỳ.

Nói là duyên bởi bóng đá Việt Nam sau khi rơi xuống vực sâu với thất bại liên tiếp ở AFF Cup 2012, SEA Games 2013, AFF Cup 2014, từng rất kỳ vọng, đặt trọn niềm tin vào những “hạt ngọc” HAGL-Arsenal JMG như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… Nhưng rồi chính họ đã thất bại ở SEA Games 2015, AFF Cup 2016, SEA Games 2017.

Tin tưởng bao nhiêu, bóng đá Việt Nam một lần nữa lại mơ hồ về con đường đi của chính mình. Ngay cả khi “ngài ngủ gật” Park Hang-seo ra mắt hồi tháng 10.2017, người ta cũng chỉ lờ mờ biết ông với cái “mác” từng làm trợ lý cho HLV nổi tiếng người Hà Lan Guus Hiddink dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc lọt vào tốp 4 World Cup 2002 mà thôi.

Thời gian qua đi cùng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, chỉnh sửa cho các học trò từng tư thế phá bóng, đánh đầu, dứt điểm, chọn vị trí, di chuyển hệ thống, chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại… ở từng buổi tập, HLV Park Hang-seo đã cho tất cả thấy ông là ai.

Triết lý của ông thầy người Hàn Quốc rất giản dị, có thể ai cũng biết nhưng lâu nay không để ý tới: “Tôi nói với các cầu thủ, nếu chúng ta không để thủng lưới thì chỉ cần ghi 1 bàn là thắng. Còn nếu hàng thủ không tốt, chúng ta sẽ phải ghi 2, 3 bàn thắng thậm chí là nhiều hơn”.

Đề cao sự an toàn, ăn chắc, HLV Park Hang-seo đã có bước khởi đầu kỳ diệu là tấm HCB giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc). Dấu ấn đó giúp HLV Park Hang-seo như “tỉnh giấc”, tự tin hơn trên con đường giúp bóng đá Việt Nam “hồi sinh”.

Hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng chức vô địch của ĐTVN.

HLV Park Hang-seo đã khóc, cảm ơn các học trò cho ông được tận hưởng những thời khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp cầm quân vốn tưởng như không có cơ hội trải nghiệm ở tuổi 59. Ông khẳng định sau khi cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi: “Khoảng thời gian được sống, làm việc cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi”.

Còn với những cái tên kỳ cựu như Trọng Hoàng, Huy Hùng, Văn Quyết, đặc biệt là Anh Đức, chính ông thầy người Hàn Quốc đã giúp họ được tận hưởng vị ngọt chiến thắng ở thời điểm tưởng như “ngày vinh quang” đã quá xa!

Sau tất cả, thành công của đội U23, đội Olympic Việt Nam, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã khẳng định bóng đá Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và hoàn toàn có thể nuôi ước mơ có mặt tại World Cup.

Dám ước mơ đã là tuyệt vời và không bao giờ là muộn! Nhưng còn mạnh mẽ, can đảm hơn nếu mỗi thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam cùng hành động, cùng nhìn về một hướng, “nâng đỡ” nhau, cùng thắp lửa đam mê với quyết tâm biến những điều không thể thành có thể!

Lê Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-da-trong/hlv-park-hang-seo-va-doi-ban-tay-thap-lua-939769.html