HLV Park Hang-seo: 'Và con tim đã vui trở lại'

Dù từ đây đến hết năm 2020 không có giải đấu nào nhưng có lẽ HLV Park Hang-seo là người vui nhất khi sân cỏ Việt Nam trở lại. Càng vui hơn khi chỉ trong 4 trận đấu của tứ kết Cúp QG phong độ của các tuyển thủ không hề sút giảm, dù gần 2 tháng không thi đấu.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đã có mặt dự khán tại sân Hàng Đẫy

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đã có mặt dự khán tại sân Hàng Đẫy

Chỉ vào sân ở hiệp 2 nhưng Công Phượng, Huy Toàn thi đấu chói sáng, góp dấu giày trong cả 3 bàn thắng của CLB TP.HCM. Huy Toàn kiến tạo cho Công Phượng rồi Công Phượng đáp lễ cho đàn anh. Ở bàn thắng quyết định của CLB TP.HCM, Công Phượng là người mang về quả phạt để Huy Toàn thực hiện và Văn Thuận ghi bàn “đóng đinh” trận đấu.

Ở Hà Nội, Quang Hải không chỉ “thông nòng” sau gần 10 tháng “tịt ngòi” kể từ SEA Games 30, mà còn lập cú đúp cho CLB Hà Nội. Đặc biệt, việc Thành Chung tiếp tục được đẩy lên đá tiền đạo và là người mở màn cho cơn mưa bàn thắng, qua đó ghi 4 bàn trong 3 trận gần đây hẳn giúp ông Park suy nghĩ thêm về phương án sử dụng trung vệ cao 1,82m đa năng này.

Ở trận Viettel - B.Bình Dương, Trọng Hoàng có pha bấm bóng sau lưng hàng hậu vệ đầy tinh tế kiến tạo thành bàn cùng màn “xâu lỗ kim” 2 cầu thủ đối phương mềm mại như 1 tiền đạo. Tuy nhiên, người chơi hay nhất là Khắc Ngọc khi “ký tên” trong cả 3 bàn thắng của CLB Viettel với 1 pha lập công và kiến tạo trực tiếp cùng quả bấm phạt khởi đầu cho bàn mở tỷ số. Có lẽ HLV Park sẽ phải cho tiền vệ gốc Nghệ An thêm 1 cơ hội nữa khi đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Tiến Linh với cái cổ chân chưa khỏi hẳn cũng có 1 pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202009/hlv-park-hang-seo-va-con-tim-da-vui-tro-lai-3021881/