HLV Park Hang-seo suýt ngất vì diễu hành 5 tiếng trên... xe bus

Với HLV Park Hang-seo, cuộc diễu hành cùng U23 Việt Nam hồi đầu năm không chỉ có cảm giác hạnh phúc, mà còn cả cái lạnh, sự đau nhức và cơn đói bụng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí ở quê nhà Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo bất ngờ chỉ ra… mặt trái của cuộc diễu hành hoành tráng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, sau khi cùng U23 Việt Nam trở về trong tư cách đội Á quân châu Á.

Cuộc diễu hành lịch sử của U23 Việt Nam hồi đầu năm khiến HLV Park Hang-seo kiệt sức.

“Sau khi giúp các học trò trở thành Á quân của giải đấu hồi tháng 1, tôi và đội tuyển được diễu hành trên chiếc xe buýt mui trần. Thời điểm đó, thú thực là tôi đã cảm thấy rất đói vì phải di chuyển 5 tiếng trên đường (tức quá lâu so với dự kiến)” – ông Park chia sẻ với tờ Joongang Daily.

Chia sẻ là vậy, nhưng chiến lược gia 59 tuổi lại không hề có hàm ý trách móc gì. Ngược lại, ông còn dùng bối cảnh đó để… nêu bật lên sự tâm lý của các CĐV Việt Nam.

“Các CĐV ở dưới đường nhanh chóng nhận ra điều đó, và ngay lập tức gửi cho chúng tôi đủ loại thức ăn lên xe, nào là thịt gà, bánh hamburger, bia đóng hộp và thậm chí là... cả một túi ngô luộc. Tôi đã kiệt sức vì cơ thể chịu lạnh và đau nhức, nhưng trí óc vô cùng minh mẫn. Đó là tình cảm đặc biệt mà tôi được đón nhận từ người dân Việt Nam” – ông kể lại.

Sau thành công ở U23 châu Á cùng U23 Việt Nam, như đã biết, HLV Park Hang-seo còn giúp ĐT Olympic Việt Nam làm nên lịch sử khi vào đến Bán kết giải ASIAD 18 sau đó.

Ông Park hiện đang nghỉ phép ở quê nhà, trước khi trở lại nước ta vào đầu tháng 10 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất năm – AFF Suzuki Cup 2018.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-suyt-ngat-vi-dieu-hanh-5-tieng-tren-xe-bus-915071.html