HLV Park Hang Seo sẽ trao cho Ngọc Bảo cơ hội?

Lê Ngọc Bảo đang đứng trước cơ hội đá chính trận đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2020. Nhưng để giấc mơ ấy thành hiện thực chàng trai người Phú Yên cần phải vượt qua một chặng đường rất dài, với nhiều chướng ngại vật đầy khó khăn.

Trước thềm VCK U23 châu Á 2020, Ngọc Bảo đã đá chính trong trận giao hữu mới đây với U23 Bahrain và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ tiền vệ cánh trái, nơi mà Thanh Thịnh là ứng cử viên số 1. Ở CLB Phố Hiến FC, Ngọc Bảo là một trong 2 trung vệ chơi giăng ngang. Cầu thủ này từng thừa nhận rằng, để thích nghi với sơ đồ 3 trung vệ thực sự vô cùng khó khăn.

Lê Ngọc Bảo có thể được trao cơ hội

Lê Ngọc Bảo có thể được trao cơ hội

Ở thời gian đầu, anh thường xuyên mắc lỗi từ cách đứng vị trí, bọc lót cũng như phối hợp tác chiến với cầu thủ đá cánh. Để có thể thích ứng nhanh hơn, Bảo luôn là người quan sát, nghe và xem nhiều hơn bất cứ người nào từ những lời nhắc nhở của BHL.

Bây giờ, Lê Ngọc Bảo sẽ phải học thêm cách chơi ở vị trí mới, đấy là tiền vệ biên. Với một mẫu cầu thủ giỏi phòng ngự hơn là băng lên tấn công như Bảo, việc phải đảm nhận vị trí mới, đòi hỏi sự toàn năng còn khó hơn gấp bội so với những nơi mà anh từng chơi. Nhưng Bảo biết, đó cũng là một cơ hội để bản thân chứng tỏ mình có thể hòa nhập ở những vị trí được giao phó. Lần này, Bảo lại phải lắng nghe, chăm chỉ và xem băng hình nhiều hơn.

HLV Park Hang Seo đang đi tìm giải pháp khi Văn Hậu vắng mặt và cả trường hợp xấu nhất, không có sự phục của Thanh Thịnh. Có thể Ngọc Bảo toàn năng như người đồng nghiệp nhưng có thể tin ở anh, tin vào nội lực, tin vào sự cầu tiến, cầu thị để làm tốt nhất những gì có thể cho màu áo đội tuyển. Nhìn lại chặng đường gần 2 năm qua mà Bảo đã đi cũng có thể hiểu được điều đó.

Đúng, chỉ mới cách đây hơn 1 mùa bóng,cầu thủ trưởng thành từ lò PVF vẫn chưa tìm cho mình một lối đi. Anh từng không được đánh giá cao về chuyên môn, từng phải vất vưởng mua từng phần “cơm bụi” về ăn và sống trong cảnh không biết ngày mai tại XSKT Cần Thơ. Ấy vậy mà bây giờ, Bảođã trở thành thủ lĩnh chuyên môn lẫn tinh thần của Phố Hiến.

Một chỗ đứng trong đội hình U22 và bây giờ là U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 có dấu ấn không ít từ những giọt mồ hôi, sự khổ luyện của chàng trai lớn lên bằng tình thương và nước mắt của mẹ.

Theo Đam San/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-se-trao-cho-ngoc-bao-co-hoi/20200104085737517