HLV Park Hang-seo: Hành trình mới, áp lực mới

Một năm, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để HLV Park tự đưa mình từ vị thế 'zero' thành 'hero'.

HLV Park Hang-seo

Cách đây một năm có lẻ, HLV Park Hang-seo chính thức nhậm chức. Trong bối cảnh niềm tin gần như cạn kiệt, năng lực của ông thày người Hàn Quốc bỗng trở thành nút xoáy của dư luận, bất chấp việc ông từng là trợ lý cho HLV Guus Hiddink đưa tuyển Hàn Quốc vào top 4 thế giới tại World Cup 2002. Kể cũng phải, bởi ngoài thành tích nổi bật nhưng chỉ trên vai trò trợ lý này, ông Park không để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp cầm quân.

Tuy nhiên, chính nhà cầm quân bị nghi ngờ này lại giúp bóng đá Việt Nam nở mày, nở mặt. Ngay giải đấu lớn đầu tiên, ông đưa U23 Việt Nam về nhì châu Á và lập tức trở thành người hùng. Tháng 8 vừa rồi, ông lại chèo lái Olympic Việt Nam giành hạng Tư chung cuộc tại ASIAD 2018. Xuyên suốt hai giải đấu, dù nhiều khác biệt nhưng một điều dễ nhận thấy là tài năng của ông Park luôn được thể hiện đúng lúc. Đặc biệt, gần như tất cả các quyết định thay người HLV Park đưa ra đều phát huy hiệu quả.

Một năm, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để HLV Park tự đưa mình từ vị thế “zero” thành “hero”. Đó là chuyện của một năm qua, còn hiện tại, ông sẽ phải bắt đầu một hành trình mới, được dự báo cam go hơn. Đội tuyển quốc gia vừa tập trung để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, ngay sau đó là Asian Cup 2019. Công tâm mà nói, hai giải đấu này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với hai giải đấu HLV Park từng dẫn quân tham dự. Bản thân ông cùng trợ lý thân cận Lee Young Jin cũng không ít lần thừa nhận điều này.

Cần nhấn mạnh rằng, áp lực ông Park hứng chịu tại AFF Cup 2018 lớn hơn rất nhiều so với giải U23 châu Á 2018 hay ASIAD bởi khi đó ông và học trò tham dự với mục tiêu được đến đâu hay đến đó. Đương nhiên, đấy là cách hiểu của người hâm mộ còn ông Park hẳn có nhiều hơn toan tính. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam chưa đá trận nào tại AFF Cup 2018 nhưng truyền thông cũng như người hâm mộ lại tung hô giống như Quang Hải cùng đồng đội là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.

Chẳng thể trách những kỳ vọng đặt vào đội tuyển Việt Nam bởi rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới có cửa “sáng” đến thế. Chỉ là, áp lực càng lớn, HLV Park và học trò càng khó đá. Áp lực càng lớn, sự phẫn nộ càng nhiều nếu không may đội tuyển sảy chân. Đến lúc đó, thày trò ông Park từ “hero” lại thành “zero”. Mong sao, HLV Park vững tay chèo, đưa đội tuyển Việt Nam vượt con sóng dữ, đến với “bến mơ” bóng đá Việt Nam đã mơ suốt 10 năm qua.

Phong Hoàng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hlv-park-hang-seo-hanh-trinh-moi-ap-luc-moi-d275620.html