HLV Park Hang-seo còn 'bảo bối' nào trong tay?

Sau 5 trận đấu, ông Park Hang-seo đã tung 20/23 cầu thủ vào sân. Chưa kể, với mỗi cầu thủ, ông thầy Hàn Quốc sẽ có cách bố trí khác nhau, theo những tính toán khác nhau. Điều đó giúp lối đá của đội tuyển trở nên biến hóa, khó lường hơn bao giờ hết?

Sau khi Huy Hùng được vào sân trận gặp Philippines thì đội tuyển chỉ còn 2 thủ môn Bùi Tiến Dũng, Tuấn Mạnh và trung vệ Lục Xuân Hưng vẫn chưa ra sân mà thôi. Trong 20 cầu thủ đã được sử dụng thì ngoại trừ hàng phòng thủ và Anh Đức được cố định vị trí, 4 vị trí còn lại là sự xoay tua. Mà vì sao lại bố trí như thế thì ngoại trừ HLV Park Hang-seo và những người trong cuộc, còn chả mấy ai biết được.

Còn cả quân lẫn miếng đánh

Đứng trước tuyên bố lạc quan của HLV Sven-Goran Eriksson: "Chúng tôi vẫn còn 90 phút trên sân khách, chúng tôi sẽ đến đó để thay đổi tình hình. Bóng đá thì luôn có nhiều điều bất ngờ. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì đến lúc này Philippines vẫn chưa bị loại”. Chắc chắn ông Park vẫn phải toan tính.

Ông Park Hang-seo thậm chí dùng cả chiêu độc, kiểu “chiến thắng xấu xí” trước Malaysia để có mặt tại trận chung kết mà không lộ nhiều miếng đánh chưa cần thiết dùng.

Ông Park Hang-seo đang cho thấy mình là “nhạc trưởng” tài ba. Ảnh: AFF

Sau trận thắng 2-1 lượt đi, nhiệm vụ của ông Park Hang-seo đã nhẹ hơn nhiều so với người đồng nghiệp. Theo chúng tôi, đội hình đội tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều sự thay đổi, có chăng ông Park cần làm tốt công tác tâm lý cho Quang Hải.

Rõ ràng trận đấu giữa ĐT Philippines - ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018, Quang Hải thể hiện không được tốt như thường lệ. Theo đó, chân sút thuộc biên chế Hà Nội đã có không dưới 5 lần chuyền bóng hỏng.

Mặt sân Panaad xấu cộng thêm việc bị các cầu thủ chủ nhà kèm cặp quá chặt khiến Quang Hải không thể phát huy tối đa khả năng. Trung vệ A. Silva, người từng đá ở La Liga và chính đội Hà Nội, dù đã 33 tuổi nhưng lão tướng này vẫn bắt bài được Quang Hải một cách dễ dàng. Khi ổn định tâm lý, Quang Hải vẫn là lá bài quan trọng của đội tuyển Việt Nam, Xuân Trường sẽ là lá bài cần thiết khi chúng ta không may bị thua trước.

Về nhân sự, ngoại trừ Văn Toàn thì Tiến Linh, Văn Quyết, Công Phượng, Đức Chinh cũng đã sẵn sàng. Trận này khả năng vào sân từ băng ghế dự bị của đội trưởng Văn Quyết cũng sẽ cao hơn, người tiếp theo sẽ là Huy Hùng bởi Đức Huy và Hùng Dũng sẽ vắt sức trong các lần đối đầu với K.Ingreso và M.Ott.

Trên sân Panaad (Bacolod) miếng đánh tận dụng khoảng trống sau lưng 2 trung vệ Philippines Carli De Murga và Alvaro Silva đã thành công. Nhưng chắc chắn sẽ khó dùng lại, trong khi đó pha solo của Công Phượng cho thấy các hậu vệ đội khách không giỏi chống đỡ các pha đi bóng kỹ thuật như thế. Trong tay ông thầy Hàn Quốc ngoài Công Phượng thì Văn Quyết, Quang Hải là những người giỏi miếng đánh này, đây là trận đấu cần phát huy.

Đá sân khách, mặc dù các cầu thủ ĐT Philippines đá rắn, nhiều tình huống phạm lỗi nhưng trọng tài không thổi phạt. Khi về sân nhà Mỹ Đình, mọi chuyện sẽ khác đi, khai thác các tình huống phạm lỗi cố định là một vấn đề lớn cần phải xem xét khi thủ môn Michael Falkesgaard cho thấy sự không chắc chắn trong khung gỗ.

Khách xoay hình

Nếu như những trận đấu đầu tiên, HLV Sven-Goran Eriksson không có nhiều sự thay đổi, dựa nhiều vào HLV tạm quyền Scott Cooper và trợ lý Greatwich thì trận bán kết với Việt Nam, ĐT Philippines đã in đậm dấu ấn chỉ đạo của ông thầy người Thụy Điển.

Trong trận đấu bán kết trên sân nhà Panaad, thay vì đá 4-4-2 như thường lệ ĐT Philippines ra sân với sơ đồ 4-5-1, thậm chí nhiều lúc Phil Younghusband lùi sâu làm nhiệm vụ cầm nhịp trận đấu.

Cặp “song Đức” (20 và 11) sẽ tiếp tục tỏa sáng. Ảnh: AFF

Điều quan trọng nhất là muốn tấn công ghi bàn nhưng trong tay ông Eriksson không có nhiều cầu thủ ưng ý. Trong 18 cầu thủ thì 3 cái tên Phil Younghusband, Patrick Reichelt, Stephan Schrock được coi là tốt nhất của Philippines, tại thời điểm này. Như vậy, ông Eriksson chỉ còn nước “xoay hình” hơn là thay đổi cầu thủ, nhiều khả năng đội khách sẽ đá 4-3-3 thay vì 4-4-2 hay 4-5-1.

Ông Park Hang-seo rất lắm đường binh, đó là một thực tế không chối cãi. Đối đầu với ông Eriksson là ông thầy của những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, đó là chuyện của những năm trước đây.

Nhưng khi chọn Philippines, quốc gia mà người dân chẳng mặn mà bóng đá thì có chăng nhà cầm quân này đi "dưỡng già" hơn là đấu trí sân cỏ. Điều đó khiến cho chúng ta tin rằng chả có “phép màu Hà Nội” nào sất, ông Park sẽ chiến thắng!

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hlv-park-hangseo-con-bao-boi-nao-trong-tay-225232.html