HLV Miura 'sống đi chết lại' với trận hòa 3-3 trước CLB Cần Thơ

Bị dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1, những tưởng CLB TP.HCM sẽ phải nhận trận thua thảm trước đội Cần Thơ. Tuy nhiên, Phi Sơn và đồng đội kéo lại niềm tin cho ông thầy Miura.

Gặp đối thủ trực tiếp CLB Cần Thơ ở vòng 16 là cơ hội cho Phi Sơn và đồng đội tìm kiếm chiến thắng sau 11 trận, qua đó ngoi lên thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ". Ảnh: Quang Thịnh.

Thế nhưng cũng như trận gặp Bình Dương bị ghi bàn ở giây 24, lần này, các học trò của ông Miura bị dẫn ngay ở phút thứ 2 sau cú đánh đầu của số 77 Thanh Long. Trung vệ Diệp Hoài Xuân số 12 mới được ký hợp đồng đã có màn thể hiện không tốt. Ảnh: Quang Thịnh.

Hàng thủ chơi như mơ ngủ trong hiệp 1 đã khiến cho CLB TP.HCM "chấp" trước đối thủ 3 bàn trong hiệp đầu tiên. 2 pha lập công sau đó là của Wander Luiz được thực hiện khá dễ dàng. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV người Nhật như chết lặng khi nhìn vào cách chơi của học trò. Ông cho biết không thể giải thích nổi vì sao họ lại để thua dễ dàng như vậy. Ảnh: Huy Thịnh.

Chiến thắng gần như được dự đoán cho các cầu thủ đội khách Cần Thơ. Đoàn quân của ông Đinh Hồng Vinh chỉ hơn đối thủ 3 điểm trước khi vào trận. Ảnh: Quang Thịnh.

Phi Sơn và đồng đội phải rất nỗ lực mới kéo lại một bàn gỡ trong hiệp 1, tránh để vỡ trận trước đối thủ trực tiếp và thua quá dễ dàng trên sân nhà.

Bàn thắng của Phi Sơn ở phút 33 nuôi hy vọng lội ngược dòng trong hiệp thi đấu thứ 2. Anh vẫn là nguồn cảm hứng cho CLB TP.HCM thi đấu. Ảnh: Huy Thịnh.

HLV Toshiya Miura phải họp khẩn ngay tại cabin kỹ thuật để các trợ lý nắm bắt được ý đồ trong hiệp 2, triển khai lại với cầu thủ. Và có lẽ nhờ vậy mà mọi chuyện khá hơn. Ảnh: Quang Thịnh.

Tân binh Matias có trận đấu thứ 2 và cũng ghi được cho mình bàn thứ 2 để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Những pha xử lý kéo léo của chân sút này gây rất nhiều áp lực cho hàng thủ Cần Thơ. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Miura lần đầu tiên cho cả 2 ngoại binh và cầu thủ nhập tịch vào sân chơi cùng nhau. Nhờ vậy mà hàng công của CLB TP.HCM mới phát huy được hiệu quả. Phút 90+5, Kesley dứt điểm kéo léo trong vòng cấm để cân bằng tỷ số 3-3. Ảnh: Quang Thịnh.

Niềm vui khôn siết khiến trợ lý Martin Forkel lao vào sân ăn mừng cùng cầu thủ. Nó cũng kéo HLV Miura từ chỗ 'chết đi" đến 'sống lại' vì ở trận đấu cùng giờ Nam Định đã thắng Đà Nẵng 4-2. Ảnh: Quang Thịnh.

Niềm vui khôn tả của ông Miura khi thấy học trò gỡ hòa 3-3. Tuy nhiên, HLV người Nhật là rất thất vọng với mục tiêu đã đề ra từ đầu là tìm 3 điểm. Ông vẫn tin rằng CLB TP.HCM sẽ trụ hạng thành công. Ảnh: Huy Thịnh.

Cập nhật vị trí của 14 câu lạc bộ sau vòng 16 V.League 2018.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-miura-song-di-chet-lai-voi-tran-hoa-3-3-truoc-clb-can-tho-post855390.html