HLV Liverpool chửi Ramos: 'Anh ta là kẻ tàn bạo và tàn nhẫn'

Khi được nhắc lại trận chung kết Champion League vừa qua khi mà Salah bị Ramos làm chấn thương vai còn Liverpool thua Real 1-3, HLV Jurgen Klopp vẫn chưa hết cay cú.

Lần đầu tiên phát biểu chi tiết về nỗi đau mà Liverpool đã trải qua 63 ngày trước, Klopp đã đưa ra một cuộc phỏng vấn sâu rộng trước mùa giải mới, trong đó ông nhắc đến pha "phạm lỗi hợp luật" của Ramos đối với Salah khiến cầu thủ Ai Cập bị chấn thương vai và phải rời sân trong nước mắt.

Sau đó, Ramos cho biết anh đã xin lỗi Salah và tuyên bố: "Lương tâm tôi hoàn toàn nhẹ hàng, tâm trí tôi trong sạch và tôi ngủ ngon mỗi đêm". Còn Salah thì tuyên bố, anh không hề tha thứ cho người gây nên nỗi đau của mình, thậm chí anh không thể thi đấu ngay trận đầu ra mắt World Cup 2018.

"Đó là hành động vô cùng tàn bạo. Tôi đã xem lại tình huống đó rất nhiều lần và đó là một tiểu xảo của cậu ta. Nhưng đó vẫn chưa là gì khi nghe lời phát biểu của anh ta sau trận đấu. Anh ta phát biểu kiểu như là: Đó là phạm lỗi bình thường mà, có gì đâu. Mọi người sẽ làm gì được tôi. Tôi thấy đó là sự tàn nhẫn và vô đạo đức", HLV Liverpool nói.

Không chỉ chỉ trích thái độ bất cần của Ramos, Jurgen Klopp còn chỉ mặt Ramos là "vua tiểu xảo". "Tôi xem bóng đá từ lúc 5 tuổi. Nếu xem lại các tình huống của Ramos, bạn sẽ thấy rất nhiều pha bóng tiểu xảo của cậu ấy. Điển hình trận chung kết mùa trước gặp Juventus, cậu ấy là tác nhân gây nên chiếc thẻ đỏ cho Juan Cuadrado với tình huống ăn vạ. Anh ta đúng là một người không thể xem thường" Klopp cho hay.

T.Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-liverpool-chui-ramos-anh-ta-la-ke-tan-bao-va-tan-nhan-93442.html