HLV Lee cười 'mỉm chi cọp' chia tay Phố núi

Quyết có chiến thắng danh dự đầu tay ở giai đoạn 2 trong chuyến làm khách tại sân Gò Đậu của B.Bình Dương, tưởng như HAGL đã làm được khi mới sau 28 phút Chevaughn Walsh đã lập cú đúp (chê gì thì chê, tiền đạo Jamaica vẫn là chân sút số 1 của HAGL, với 8 bàn thắng, đứng thứ 4 trong danh sách các chân sút cả giải). Tuy nhiên, một lần nữa “công làm thủ phá”, đội bóng Phố núi thua ngược 2-3 ở hiệp 2. HLV Nguyễn Văn Đàn như muốn nghẹn lời: “Tôi rất buồn!”.

AGL thua cả 6 trận ở giai đoạn 2 của V.League 2020

AGL thua cả 6 trận ở giai đoạn 2 của V.League 2020

Cùng với người đồng đội Dương Minh Ninh được đưa lên thay HLV Lee Tae-hoon (trở lại ghế Giám đốc kỹ thuật) từ vòng 12, nhưng đây lại là nước cờ sai của “bầu” Đức. Bộ đôi cựu cầu thủ HAGL còn có thành tích tệ hơn rất nhiều, sau chiến thắng đổi vận tưng bừng 5-2 trước TP.HCM là 6 trận toàn thua ở giai đoạn 2. Tính chung, nếu ở 12 vòng đầu tiên, HLV người Hàn Quốc giành được 17 điểm (4 thắng, 5 hòa, 3 bại), trung bình 1,41 điểm/trận; thì trong 7 trận dẫn dắt HAGL, 2 HLV nội chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 điểm (1 thắng, 6 thua), trung bình… 0,42 điểm/trận. Còn chỉ tính kết quả đối đầu với các đối thủ trong nhóm A (gồm: Viettel, Hà Nội, Than QN, Sài Gòn, TP.HCM và B.Bình Dương), nếu giai đoạn 1 HAGL giành được 9 điểm thì giai đoạn 2 là con số 0.

Kết thúc mùa giải, bản hợp đồng 2 năm của ông Lee Tae-hoon cũng kết thúc, nhưng ngày rời Phố núi có lẽ ông sẽ cười “mỉm chi cọp”: “Đấy, có phải tôi thất bại đâu”?

Đã rơi xuống chót nhóm A, thậm chí kém điểm 3 đội ở nhóm B gồm: SHB.Đà Nẵng, SLNA, Thanh Hóa dù thi đấu nhiều hơn 1 trận; trận cuối vào thứ bảy này trở về Pleiku tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là cuộc chiến vì danh dự của HAGL. Nhưng không dễ cho đội bóng Phố núi khi đội khách tân binh cũng rất muốn có một chiến thắng để đời trong chặng 2 (khá hơn HAGL là có 2 trận hòa), đồng thời trả món nợ thua 0-1 ở vòng 8.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/hlv-lee-cuoi-mim-chi-cop-chia-tay-pho-nui-3029281/