HLV Lê Thụy Hải: Thanh thản sau một đời gai góc

HLV Lê Thụy Hải đã rời xa cõi tạm ở tuổi 76 sau một thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, khép lại một cuộc đời và sự nghiệp đầy dấu ấn trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam có lẽ phải rất lâu nữa mới xuất hiện một con người đầy cá tính, dám nói những điều gai góc nhất như ông Hải 'lơ'.

HLV Lê Thụy Hải qua đời 7/5/2021 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

HLV Lê Thụy Hải qua đời 7/5/2021 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Sự nghiệp lẫy lừng

Sự nghiệp thi đấu và huấn luyện của ông Hải đều có những thành tích nổi trội và có lẽ nơi làng bóng Việt trong nhiều năm tới những câu chuyện và giai thoại về ông Hải “lơ” vẫn sẽ còn được nhắc đến. Cuộc đời, sự nghiệp gắn với trái bóng của ông đã tạo nên một hình ảnh Lê Thụy Hải thành công với đầy cá tính và dám nói những điều người khác không dám nói. Xuyên suốt cuộc đời ông Hải “lơ” đã cho thấy ông là một người sẵn sàng đón nhận mọi sóng gió bằng một tâm thế ngang tàng, ngạo nghễ đúng với tính cách của mình. Ông Hải “lơ” luôn chủ động đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống, không bi quan, âu sầu với ý chí kiên cường, không chịu khuất phục, không chịu đầu hàng trước bất kỳ trở ngại nào, đã giúp ông thành công trong cuộc sống, giành được nhiều thành tựu, kết quả mà ít ai có được từ nghề cầu thủ cho đến nghiệp huấn luyện viên của mình...

Đời cầu thủ ông Hải “lơ” trải nhiều trận đấu, nhưng có một trận đấu ông không bao giờ quên. Đó là năm 1976, khi nước nhà vừa thống nhất, đội Tổng cục Đường sắt được đại diện bóng đá miền Bắc vào đá bóng phục vụ đồng bào miền Nam. Đó là những trận đấu đầy ý nghĩa, đánh dấu sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, đất nước liền một dải sau những năm tháng dài bị chia cắt vì chiến tranh. Trong trận đấu đầu tiên và đáng nhớ với Cảng Sài Gòn, vào ngày 7/11/1976, Lê Thụy Hải chính là ngôi sao sáng nhất của trận đấu đó. Ông kiến tạo cho ông Mai Đức Chung đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Rồi cũng chính Hải “lơ” là người ấn định tỷ số 2-0 với một siêu phẩm sau khi lừa qua Đội trưởng Phạm Huỳnh Tam Lang của Cảng Sài Gòn rồi vung chân sút găm thẳng quả bóng vào lưới thủ môn Lưu Kim Hoàng. Đội bóng Tổng cục Đường sắt còn thắng thêm 3 trận nữa và chỉ chịu thua Hải Quan ở trận đấu cuối cùng trong loạt trận cầu đầy ý nghĩa lớn lao đó. Ông là cầu thủ đá biên tài hoa của bóng đá Việt Nam trong thập niên 70 của thế kỷ trước, là người ghi bàn trong trận cầu lịch sử ấy nhưng sau này, khi nhớ lại, điều ông nhắc đến nhiều nhất lại là cái tình của khán giả miền Nam với những cầu thủ miền Bắc như ông thời bấy giờ.

Sau khi treo giày, ông Hải “lơ” tự tìm tòi và theo học làm HLV. Năm 1995, ông khởi nghiệp HLV với vai trò trợ lý ở CLB Đường sắt Việt Nam. Một năm sau, ông nhận lời dẫn dắt Quảng Ngãi và chính thức bước vào sự nghiệp HLV đầy vinh quang sau này. Tính tổng cộng, HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt hơn 10 CLB, trong đó có các tên tuổi lớn như Hà Nội ACB, SHB Đà Nẵng, Thể Công… Giai đoạn thành công nhất của HLV này gắn liền với CLB B.Bình Dương. Ông cùng Bình Dương ba lần vô địch V.League 2007, 2008 và 2014, gây ấn tượng mạnh tại AFC Champions League. HLV Mai Đức Chung ca ngợi ông Hải là người đặt nền móng cho “đế chế” bóng đá Bình Dương, một trong các CLB mạnh nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Ở Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải không chỉ tạo dựng được đội bóng chiến thắng, với lối chơi có bản sắc rõ ràng, mà còn xây nền đắp móng, giúp “gã nhà giàu mới nổi” Bình Dương trở thành thế lực đáng gờm của bóng đá Việt Nam, vượt mặt hàng loạt đội bóng giàu truyền thống. Trong sự nghiệp cầu thủ ở đội bóng Tổng cục Đường Sắt, ông Hải “lơ” và ông Chung “xe ca” nổi tiếng là một cặp bài trùng, vô cùng ăn ý trên sân cỏ, cùng nhau lên ngôi vô địch quốc gia năm 1980. Đến sau này, trong sự nghiệp cầm quân thì chỉ có HLV Mai Đức Chung mới có thể mời ông Hải “lơ” làm phó tướng cho mình…

Cá tính riêng

Bên cạnh tài năng, ông Hải cũng là một người cực cá tính, gai góc nên xung quanh ông cũng có nhiều giai thoại đặc biệt. Nơi làng bóng Việt, đã có không ít HLV không dám thể hiện chuyên môn của mình mỗi khi bị ông chủ đội bóng can thiệp… Nhưng với HLV Lê Thụy Hải thì khác. Kể từ khi bước chân sang làm HLV, đặc biệt là khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp thì ông Hải là người hiếm hoi dám “đấu” với các ông chủ, ông bầu ỷ thế bỏ tiền làm bóng đá và lấn sân cả những HLV. Bao giờ khi về với một đội bóng, ông cũng mất nhiều thời gian với phần thương thảo về quyền hạn cụ thể nếu ông nhận lời làm HLV và luôn luôn có câu chốt: “… HLV trưởng là người chịu trách nhiệm tất cả về chuyên môn và không ai được can thiệp vào phần việc chuyên môn của HLV trưởng”. Đó là sự khẳng định của ông và không bao giờ nhượng bộ. Chẳng ai có thể quên khi ông Hải “lơ” dẫn dắt Hà Nội ACB của bầu Kiên đã có lần khi bầu Kiên lấn sân xuống chỉ đạo, ông liền nói ngay: “Nếu anh có thể thay được phần việc của tôi thì anh cứ làm, tôi về, không làm HLV đội của anh nữa. Nhà tôi ở Hà Đông chỉ 30 phút đi xe là tới nhà!”. Ông có lẽ cũng là trường hợp duy nhất trong giới cầm quân dám đuổi ông bầu đội bóng ra khỏi nhà ăn vì mâu thuẫn trong cách điều hành đội bóng. Những thành công, những danh hiệu ông có được với bóng đá Việt luôn khiến người ta ngưỡng mộ nhưng những hành động hay phát ngôn của ông mới là điều khiến tất cả phải chú ý. Chiến lược gia sinh năm 1946 là người đầu tiên đứng lên đòi tiền lót tay cho các HLV tại Việt Nam, ông cũng là người đầu tiên yêu cầu một mức lương tương xứng với khả năng của HLV với phát ngôn nổi tiếng “Tôi là hàng Việt Nam chất lượng cao!”. Ông là nhà cầm quân đầu tiên đòi nhận lương trên 100 triệu đồng/tháng, mở đường cho hàng loạt HLV Việt Nam khác sau này cũng đòi quyền lợi tương tự. Đòi hỏi lương cao nhưng tiền không phải vấn đề với ông Hải, con số chỉ mang tính khẳng định cho “chất lượng cao” của ông.

Sự nghiệp cầm quân đầy thành công của ông Hải “lơ” ở rất nhiều đội bóng từng dẫn dắt chính là nhờ cá tính riêng có của ông. HLV Lê Thụy Hải luôn sẵn sàng tạo ra cơn cuồng phong, sẵn sàng tạo ra bão với các ông chủ đội bóng ở bất cứ nơi đâu ông đặt chân đến, nhưng luôn dân dã gần gũi với các học trò như cách ông thường xưng bố - con với họ. Các chuyên gia bóng đá Việt Nam, các cựu HLV, các bình luận viên... đều phải thừa nhận những phát biểu của HLV Lê Thụy Hải về bất cứ vấn đề nóng nào cũng đều thể hiện chính kiến, khách quan, và dễ làm người khác bị tổn thương. Trong làng bóng đá Việt, HLV Lê Thụy Hải có những quan điểm rất “ngông”, nhưng cũng đầy gai góc và đáng suy ngẫm. Nhiều người rất thích cá tính của HLV Lê Thụy Hải nhưng cũng có người không ưa ông. Có điều, điểm chung của tất cả vẫn là sự tôn trọng lớn dành cho ông bởi nhìn vào bảng thành tích trong sự nghiệp cầu thủ rồi sau này là nghiệp cầm quân, ông xứng đáng với biệt hiệu “người đặc biệt” của bóng đá Việt. Nhiều người hâm mộ sẽ rất nhớ về những phát ngôn của HLV Lê Thụy Hải bởi nó giống như một thứ gia vị đặc biệt của đời sống bóng đá Việt Nam và chỉ có ông Hải “lơ” mới dám nói, dám phát ngôn sòng phẳng mọi khía cạnh của bóng đá trên truyền thông.

Mỉm cười thanh thản

HLV Lê Thụy Hải đã thanh thản ra đi sau hơn 4 năm chịu đựng sống chung với căn bệnh ung thư và giới bóng đá ai cũng xót xa và tiếc cho một HLV cả đời tận tụy với bóng đá bằng cái chất rất riêng của “người đặc biệt”. Trong mọi hoàn cảnh, HLV Lê Thụy Hải đều rất lạc quan, không sợ cái chết khi chia sẻ trong quãng thời gian chống trọi với bệnh tật: “Tôi có ra đi, cũng thanh thản. Mình chiến đấu với bệnh như từng chiến đấu ở các trận bóng vậy. Tôi có một gia đình hạnh phúc, các con thành đạt, nên không còn gì phải nuối tiếc”...

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, các cầu thủ cả nam lẫn nữ hay gọi ông Lê Thụy Hải bằng bố bởi cái cách ông dạy họ, kể cả “thương cho roi cho vọt”. Ông Hải là một HLV gai góc nhưng rất “đời” với nhiều lứa học trò. Chính bởi vậy, khi HLV Lê Thụy Hải rời xa dương thế, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành đã có những chia sẻ đầy xúc động về ông: “Tạm biệt bố.... cuộc đời có người yêu người ghét, không ai hoàn hảo cả như câu bố thường nói “Nhân vô thập toàn” nhưng có một điều mãi trong tâm trí con bố là một người đàn ông gai góc, sống rất “ĐỜI” và giàu tình cảm, thương yêu dạy dỗ cầu thủ một cách rất đặc biệt. Dù yêu hay ghét nhưng có một điều con chắc chắn rằng tất cả luôn phải tôn trọng bố.

Có những câu bố nói mà 5, 10 năm sau ngẫm lại mới thấy nó đúng và có giá trị như thế nào trong bóng đá cũng như trong cuộc sống.

Đời vô thường...
Bố an nghỉ...”

Ông Hải đã về với đất mẹ nhưng những câu chuyện, dấu ấn chuyên môn cùng hình ảnh cương nghị, bộc trực của chiến lược gia gốc Hà Đông sẽ còn mãi trong ký ức những người yêu bóng đá nước nhà. Vĩnh biệt ông, một nhà cầm quân tài năng và cá tính bậc nhất!

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hlv-le-thuy-hai-thanh-than-sau-mot-doi-gai-goc-5641319.html