HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng): 'Tôi nghĩ mình dừng lại đúng lúc'

Sau 13 năm gắn bó với bóng đá Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định nghỉ ngơi để tìm cho mình môi trường làm việc mới.

Sau 13 năm gắn bó với bóng đá Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định nghỉ ngơi để tìm cho mình môi trường làm việc mới. Ngày chia tay khán giả sông Hàn (trận SHB Đà Nẵng gặp Sài Gòn trên sân Hòa Xuân chiều 19-11), HLV Lê Huỳnh Đức không giấu được cảm xúc, bởi mảnh đất, con người Đà Nẵng đã gắn bó, cho anh rất nhiều thứ. HLV Lê Huỳnh Đức như cởi lòng mình với phóng viên. Anh bảo mảnh đất Đà Nẵng quá nhiều ân tình, nhưng đã đến lúc mình phải dừng lại để tốt cho cả hai.

HLV Lê Huỳnh Đức động viên các học trò trong trận đấu chia tay khán giả Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI

"Ở Đà Nẵng tôi cảm thấy rất hạnh phúc"

Trước câu hỏi: "Nhìn lại chặng đường gắn bó với bóng đá Đà Nẵng, điều gì khiến anh hài lòng nhất?", HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Thực sự ở Đà Nẵng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trong gần 10 năm làm công tác huấn luyện, ở nơi đây đã chào đón tôi và rất nhiều người hỗ trợ tôi để làm việc.

Nhân đây, tôi cảm ơn các cổ động viên đã sát cánh bên tôi và đội bóng lúc vui cũng như lúc buồn để đạt được những thành công. Tôi cảm ơn tất cả những lãnh đạo Đà Nẵng đã luôn quan tâm, hỗ trợ tôi cùng đội bóng. Tôi xin cảm ơn nhà tài trợ chính của SHB Đà Nẵng luôn đồng hành, hỗ trợ hết mình cho đội bóng như lời cam kết của ông Đỗ Quang Hiển.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là tới giờ phút này tôi muốn làm một cuộc cách mạng cho SHB Đà Nẵng nhưng không thành công. Tôi muốn thay đổi bóng đá trẻ nhưng thực sự thì người hâm mộ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Vì thế, tôi muốn tạm dừng ở đây để có thời gian nạp lại năng lượng, rút tỉa kinh nghiệm. Tôi muốn mình có thời gian để ngẫm nghĩ lại trong suốt 10 năm làm công tác huấn luyện mình thiếu sót cái gì để trau dồi nghề nghiệp. Sau mỗi lần nghỉ ngơi như thế, tôi nghĩ mình sẽ đứng lên mạnh mẽ hơn, làm việc tốt hơn.

Thời điểm này tôi nghĩ mình dừng lại là đúng lúc với SHB Đà Nẵng, để tạo điều kiện cho người khác lên thay làm tốt hơn, tạo động lực mới".

Tiếc vì chưa thay đổi nhiều cho cầu thủ trẻ

Bóng đá Đà Nẵng đã mang đến cho Huỳnh Đức một sự nghiệp cầm quân lẫy lừng với hai chức vô địch V-League, một Cúp QG và một Siêu cúp QG. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận mình có nhiều hối tiếc và thất bại.

"Tôi rất tiếc là chưa thay đổi nhiều cho các cầu thủ trẻ Đà Nẵng. Như những lời đồn đoán ở đây người ta bảo tôi không dùng cầu thủ người Đà Nẵng, nhưng thực sự không phải như thế. Tôi luôn luôn mong muốn người địa phương góp mặt và thi đấu trong đội hình SHB Đà Nẵng. Tôi cũng đã tạo điều kiện rất nhiều cho họ. Như trận đấu với Sài Gòn, tôi muốn Thái Sung, Phan Văn Long, Đặng Anh Tuấn, Minh Tâm, Thanh Bình, Duy Lam, Huy Toàn - những cầu thủ trẻ của Đà Nẵng vào sân chơi bóng cho khán giả xem. Tuy nhiên, họ thực sự chưa tiến bộ dù có người đã chơi 4 mùa giải rồi.

Bóng đá trẻ Đà Nẵng sau 7 năm không có lứa U11, U13 thì bây giờ chúng tôi không có lứa kế cận. Những cầu thủ U17, U18, U19, U20 vì thế không có thành tích. SHB Đà Nẵng đang không có đầu ra cầu thủ.

Có thể là mọi người bảo tôi khó khăn, "phát xít" với cầu thủ trẻ, nhưng họ chưa hiểu hết được. Tôi đã cố gắng làm việc để giữ cho các cầu thủ trẻ tiến bộ nhiều nhưng nhiều người chưa biết. Nếu như người ta biết những việc này thì họ hiểu ra các cầu thủ trẻ ở đây hư như thế nào. Nhưng thôi, tôi không cần phải nói ra để làm gì. Tôi mong các em ở đây sớm thức tỉnh để đưa bóng đá Đà Nẵng trở lại đỉnh cao vinh quang, để không phụ lòng những người hâm mộ", HLV Huỳnh Đức tâm sự.

Nói về quyết định nghỉ ngơi và hướng đi cho tương lai, HLV Huỳnh Đức tâm sự: "Bóng đá là vậy thôi, ngày hôm nay tôi nghỉ không phải giải nghệ mà chỉ tạm dừng ở nơi đây. Biết đâu có dịp tôi gặp lại các bạn nơi đây thì sao?

Tôi nghỉ thời điểm này là hơn muộn vì tôi tình cảm quá với Đà Nẵng. Tôi có nhiều lời khuyên nên nghỉ sớm để thay đội động lực, thái độ làm việc nhưng vì kỳ vọng và mong muốn của lãnh đạo nên tôi đã cố gắng, nỗ lực làm việc. Nhưng thực sự, ở lâu thì không còn động lực làm việc, các cầu thủ cũng vậy.

Tôi tin rằng các cầu thủ trẻ Đà Nẵng bây giờ cùng với vài tài năng từ lò PVF, bóng đá Đà Nẵng sẽ thành công. Tuy nhiên, các em phải nỗ lực lao động, phải làm việc. Tôi mong mọi người hãy cố gắng chờ đợi, hãy kiên nhẫn. Nếu vội vã thì họ sẽ sớm hư thôi.

Trước đây, các cầu thủ trẻ Đà Nẵng được gửi đi rất nhiều nơi nhưng không mấy đội bóng dùng họ, như Hoàng Quãng, Duy Lam, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Phúc "gà", Cao Cường, Quang Cường, thủ môn Xuân Nam. Tuy nhiên khi tôi về dẫn dắt đội bóng thì các em có cơ hội thi đấu nhiều hơn và đã thành công.

Tôi cũng mong muốn làm lại một lứa cầu thủ như thế nhưng sự kỳ vọng của khán giả quá lớn. Thế nên, tôi xin lỗi mọi người vì không thể nào đáp ứng nhanh như thế được".

QUANG HẢI (ghi)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_175388_hlv-le-huynh-duc-shb-da-nang-toi-nghi-minh-dung-la.aspx