HLV Klopp: 'Tôi nóng lòng chờ đợi cuộc đấu với Barcelona'

HLV Jurgen Klopp của Liverpool sớm hâm nóng cuộc chám trán với Barcelona ở bán kết Champions League sau khi chứng kiến các học trò tiếp tục thăng hoa để hạ chủ nhà Porto 4-1 ở trận lượt về tứ kết diễn ra rạng sáng nay (18.4, giờ VN).

HLV Klopp (trái) nóng lòng chờ cuộc đụng độ với Barcelona - Ảnh: AFP

HLV Klopp (trái) nóng lòng chờ cuộc đụng độ với Barcelona - Ảnh: AFP

Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino và Virgil van Dijk là những người lập công cho Liverpool trong chiến thắng 4-1 trên sân Estadio do Dragao của Porto ở trận tứ kết lượt về để giúp “Quỷ đỏ” vùng Merseyside dễ dàng đoạt vé vào bán kết với tổng tỷ số sau 2 lượt trận đi và về là 6-1. Ở bán kết, Liverpool sẽ có dịp thử lửa với Barcelona, đội đang sở hữu siêu sao Lionel Messi có phong độ cực cao ở mọi mặt trận và vừa dễ dàng loại Manchester United với chiến thắng ở cả hai lượt trận tứ kết.

Phong độ tốt đã giúp Liverpool duy trì hy vọng đoạt cú đúp danh hiệu lớn ở mùa này - Ảnh: AFP

“Tôi đang nóng lòng mong chờ trận gặp Barcelona. Một trận đấu bóng đá ngang sức ngang tài giữa Barcelona và Liverpool là điều tuyệt vời”, HLV Klopp nói sau trận thắng Porto và đưa đội bóng của ông tiến gần hơn với việc góp mặt ở chung kết Champions League mùa giải thứ hai liên tiếp. Nhà cầm quân người Đức nói tiếp: “Được vào bán kết năm thứ hai liên tiếp là thành tích rất ấn tượng. Tôi thực sự tự hào về các chàng trai vì những gì họ đã làm”.

Thật vậy, sự hưng phấn của HLV Klopp không những thu hút sự quan tâm của CĐV Liverpool mà còn của cả nước Anh. Bởi sau khi Man City bị Tottenham (đội sẽ gặp Ajax ở bán kết) loại ở tứ kết Champions League, hiện chỉ còn Liverpool duy trì hy vọng đoạt cú đúp mùa này. Hơn nữa, với sự góp mặt của 2 đại diện nước Anh ở bán kết, người hâm mộ xứ sở sương mù đang mơ về một trận chung kết của riêng bóng đá xứ sở sương mù.

Dù dễ dàng vượt qua Porto và nối dài chuỗi 17 trận bất bại, nhưng Barcelona sẽ là một “bài kiểm tra” khó khăn hơn gấp bội lần. Trước khi hành quân đến xứ Catalan để đấu trận lượt đi bán kết Champions League (ngày 1.5), Liverpool sẽ phải tập trung trở lại cho cuộc đua chức vô địch Premier League với Man City và sẽ gặp Cardiff City và Huddersfield Town tiếp theo.

Liverpool đã có ít nhiều niềm tin cho chuyến hành quân đến Barcelona khi từng đánh bại đội bóng xứ Catalan 2-1 ngay trên sân Nou Camp ở vòng 16 đội Champions League mùa giải 2006 - 2007. Hơn nữa, trong 8 lần gặp nhau gần nhất, cả hai đội bóng đều có kết quả tương đồng khi Barcelona có 3 chiến thắng, 3 hòa và thua 2.

Muốn góp ở chung kết, Liverpool phải "khóa chặt" Messi - Ảnh: AFP

Vì vậy, muốn tạo đà tinh thần cho cuộc giáp mặt với Barcelona, các học trò của HLV Klopp phải có những chiến thắng ở giải quốc nội, mà đầu tiên sẽ là Cardiff, đội cũng đang quyết tâm để trụ hạng. “Tối nay chúng tôi vào bán kết và chúng tôi đá vào Chủ nhật (ngày 21.4) trước Cardiff. Đó sẽ là trận đấu mà tôi đặt 100% trong tâm trí khi tôi thức dậy vào ngày mai chứ không phải Barcelona”, Klopp nhấn mạnh.

Nhận định về trận đấu với Porto, HLV Klopp: “Porto rất mạnh mẽ và rất khó đối phó. Họ cần một bàn thắng sớm nhưng đã không thể ghi được. Tôi thực sự hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã biết cách để giành chiến thắng. Trong khi đó, HLV Conceicao của Porto thất vọng nói sau trận đấu: “Giống như ở Anfield, đó là một kết quả khắc nghiệt đối với chúng tôi dù các cầu thủ đã thi đấu tốt”.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/hlv-klopp-toi-nong-long-cho-doi-cuoc-dau-voi-b-100570.html