HLV Kiatisak: 'Chúng tôi may mắn mới có 3 điểm'

HLV Kiatisak cho biết, ngay cả khi HAGL dẫn trước Nam Định 3-0 thì nhà cầm quân người Thái Lan cũng chưa dám cười.

Chiều 12/4, HAGL tiếp đón Nam Định trên sân Pleiku ở vòng 9 V-League 2021 và trận đấu đã diễn ra với kịch bản vô cùng hấp dẫn và kịch tính.

HAGL dẫn trước Nam Định tới 3-0 chỉ sau chưa đầy 30 phút với các pha lập công của Công Phượng, Minh Vương và Văn Toàn. Mặc dù vậy, Nam Định đã không buông xuôi và gỡ hòa 3-3 ở phút 90+3.

HAGL có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Nam Định chiều 12/4.

HAGL có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Nam Định chiều 12/4.

Cứ ngỡ HAGL sẽ đánh rơi điểm thì Dos Santos lại để bóng chạm tay khiến Nam Định bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Công Phượng bình tĩnh đánh bại Đinh Xuân Việt ấn định chiến thắng 4-3 nghẹt thở cho đội bóng phố núi.

"Đúng là một trận đấu kịch tính. Chúng tôi may mắn mới có 3 điểm. Tôi đã dặn cầu thủ đừng chủ quan trước cầu thủ Nam Định", HLV Kiatisak chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.

"Ngay cả khi HAGL dẫn 3-0, tôi cũng không cười. Tôi đã xem trận đấu với Bình Dương của Nam Định. Họ cũng bị dẫn 3-0 nhưng không bỏ cuộc. 3-0 nhưng trận đấu chưa kết thúc.

Tôi khẳng định Nam Định là đội mạnh, kết quả trận thua 3-4 trước Bình Dương đã nói lên điều đó. HAGL phải tập luyện nhiều hơn nữa để không bị thua các pha không chiến", nhà cầm quân người Thái Lan nói tiếp.

Hàng công của HAGL tiếp tục thi đấu rất hiệu quả và theo HLV Kiatisak, HAGL có 10 cầu thủ có thể ghi bàn trên sân chứ không riêng gì Công Phượng và Văn Toàn.

"Sau các buổi tập, tôi có hướng dẫn cho cả hai tập luyện thêm các pha dứt điểm để họ cải thiện khâu ghi bàn", Zico Thái cho hay.

Kể từ đầu mùa, đây mới là lần đầu tiên HAGL để thủng lưới nhiều đến vậy. Nên không có gì ngạc nhiên khi HLV Kiatisak thở phào khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Ở vòng đấu tới, HAGL sẽ gặp Hà Nội FC và Zico Thái nhấn mạnh: “Đó là một trận đấu lớn”.

Song Tử

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/hlv-kiatisak-chung-toi-may-man-moi-co-3-diem-202104122009320219.html