HLV Indonesia nói 'Việt Nam may mắn': Điều gì sẽ đến?

Ông Indra Sjafri tiếp tục có những phát ngôn mạnh miệng khi đội bóng của mình vào chung kết SEA Games 30 gặp U22 Việt Nam.

Chiều ngày 7/12/2019, sau khi có chiến thắng 4 - 2 trước Myanmar ở hiệp phụ, ông Indra Sjafri - HLV trưởng U22 Indonesia tiếp tục gửi lời chúc may mắn tới thầy trò ông Park Hang Seo.

Vị HLV này vẫn tỏ ra tự tin trước chiến thắng của đội bóng mình dẫn dắt tại trận chung kết SEA Games 30 mặc dù trước đó đã để thua U22 Việt Nam với tỷ số 2 - 1 tại vòng bảng.

Ông Indra Sjafri tiếp tục mạnh miệng khi vào chơi trận chung kết SEA Games 30 với các học trò.

Ông Indra Sjafri tiếp tục mạnh miệng khi vào chơi trận chung kết SEA Games 30 với các học trò.

"Điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá, tôi chỉ muốn nói các cầu thủ đã chơi tốt và nỗ lực hết mình. Tôi cần sự ủng hộ từ người hâm mộ Indonesia cho đội tuyển trong trận đấu cuối cùng của giải. Thứ bóng đá chúng tôi trình diễn sẽ là niềm tự hào của cả indonesia. Tôi sẵn sàng ngồi vào ghế HLV trưởng ĐTQG Indonesia" - ông Indra Sjafri nói.

Trước đó, vị HLV này cho rằng, các học trò của ông mới là đội bóng xuất sắc nhất bảng B khi ghi được nhiều bàn thắng nhất và bị thủng lưới ít nhất. Còn U22 Việt Nam chỉ may mắn hơn ở lượt trận vòng bảng.

Trước đó, vị HLV này còn bày tỏ sự thích thú khi U22 Việt Nam và U22 Thái Lan phải quyết đấu với nhau để tranh vé vào trận bán kết còn U22 Indonesia thì nhàn nhã trước trận đấu với U22 Lào.

Tại vòng bảng, sau khi để thua U22 Việt Nam, HLV của U22 Indonesia cũng đã phát biểu: "Tôi không thể nói Việt Nam tốt hơn Indonesia. Giờ U22 Việt Nam đã thắng rồi, nhưng chúng tôi sẽ thắng họ trong trận chung kết".

Nhìn nhận thực tế tại giải đấu năm nay, U22 Indonesia là đội bóng mạnh khi ngay trong trận đấu đầu tiên họ đã bất ngờ có chiến thắng 2 - 0 trước U22 Thái Lan. Sau đó, đội bóng này tiếp tục có chiến thắng trước Singapore, Lào, Brunei và chỉ để thua duy nhất trước Việt Nam.

Tại trận bán kết, đội bóng của ông Indra Sjafri đã có thế trận áp đảo trước U22 Myanmar. Tuy nhiên, họ lại để lộ ra hàng phòng ngự sơ hở khi để cho đối thủ ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút.

Trong khi đó, U22 Việt Nam có chiến thắng áp đảo 4 - 0 trước U22 Campuchia tại vòng bán kết. Tại trận đấu này, lần đầu tiên ông Park sử dụng 2 tiền đạo trong đội bình xuất phát đã tạo ra sức tấn công như vũ bão, buộc đối phương phải vào lưới nhặt bóng 3 lần ngay trong hiệp 1.

HLV Park Hang Seo điềm tĩnh trước các đồng nghiệp.

Tại giải đấu năm nay, U22 Indonesia cho thấy lối chơi mãnh liệt, phụ thuộc nhiều vào thể lực khi liên tục đưa ra những đường tấn công tốc độ, dồn dập đối thủ từ hai cánh. Thế nhưng, hàng phòng ngự lại thường xuyên mắc sai lầm trước những đợt phản công.

Còn U22 Việt Nam thì lại đồng đều ở các tuyến, 2/3 bàn thua của U22 Việt Nam đến từ lỗi cá nhân của các thủ môn nhưng sau đó, các cầu thủ của chúng ta vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt để giành kết quả có lợi nhất. Đến một hàng tấn công được giới chuyên môn đánh giá cao như U22 Campuchia cũng không thể tìm được đường vào khung thành 16m50 của U22 Việt Nam.

Với lối chiến thuật phòng ngự phản công sở trường, ông Park và các học trò đã xuyên thủng bất kỳ hàng hậu vệ nào. Đặc biệt với sơ đồ 2 tiền đạo, Tiến Linh và Đức Chinh đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của U22 Việt Nam như thế nào.

Đó là chưa kể đến việc ông Park than thở chuyện liên tục bị lộ đội hình ở vòng bảng. Có lần, ngay khi đội vừa họp xong thì xuất hiện đội hình thi đấu chính thức trên các phương tiện truyền thông. Việc lộ đội hình là điều tối kỵ trong bóng đá, bởi các HLV chỉ cần nhìn vào đội hình xuất phát là có thể phán đoán chính xác chiến thuật mà đối phương xử dụng như thế nào.

U22 Việt Nam dưới thời ông Park là một đội bóng không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn vững ở mặt tinh thần. Bản thân vị HLV người Hàn Quốc cũng rất muốn biến giấc mơ vàng SEA Games của người dân Việt Nam thành hiện thực.

Trước những phát ngôn có phần mạnh miệng từ người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, ông Park vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh, tôn trọng tới đối thủ. Ông luôn thẳng thắn từ chối các câu hỏi "nhạy cảm" liên quan đến việc đánh giá sức mạnh đội bóng khác mà chỉ nói rằng, bản thân và các học trò sẽ nỗ lực, chuẩn bị hết sức cho trận đấu cuối cùng ở SEA Games 30 sẽ diễn ra vào 19h ngày 10/12.

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hlv-indonesia-noi-viet-nam-may-man-dieu-gi-se-den-3392900/