HLV Hà Nội: 'Quang Hải có bàn thắng là trọn vẹn'

Ông Chu Đình Nghiêm cho rằng tiền vệ Nguyễn Quang Hải xứng đáng có một bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của CLB Hà Nội trên sân của Bình Dương ở vòng 6 V.League 2020 vào tối 24/6.

Đội khách nhập cuộc tốt và nhanh chóng tìm được bàn thắng ở phút 30 từ chấm phạt đền do công của tiền đạo Rimario. Mãi đến phút bù giờ của trận đấu, chân sút này mới hoàn thành cú đúp sau khi các đồng đội liên tục bỏ lỡ cơ hội.

 HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận đội bóng may mắn khi giành chiến thắng trước CLB Bình Dương bằng hai bàn thắng của tiền đạo Rimario. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận đội bóng may mắn khi giành chiến thắng trước CLB Bình Dương bằng hai bàn thắng của tiền đạo Rimario. Ảnh: Quang Thịnh.

"Quang Hải chơi rất nhiệt huyết, đúng ý đồ chiến thuật của tôi. Cậu ấy thi đấu rất năng nổ dù bị chảy máu đầu. Nếu có bàn thắng thì trọn vẹn với Quang Hải", HLV Chu Đình Nghiêm trả lời họp báo sau khi liên tục vắng mặt ở các vòng đấu trước.

Cầu thủ số 19 đáng ra đã có bàn thắng vào lưới thủ môn Trần Đức Cường ở cuối hiệp 2. Anh rê bóng trước khung thành rộng mở nhưng không thắng được thủ môn đối phương.

Cả hai HLV đều cho cầu thủ của mình chơi một trận đấu cống hiến. Bất ngờ nhất là ông Nghiêm tung thủ môn Bùi Tấn Trường ngay từ đầu trận. "Tôi muốn Tấn Trường thể hiện khi trở về, cậu ấy có kinh nghiệm và hiểu rõ lối chơi bóng bổng của đội bóng cũ", HLV Hà Nội cũng muốn nhân cơ hội này để Tấn Trường ra mắt đội bóng.

Thắng 2-0 nhưng đại diện CLB Hà Nội cho rằng họ gặp may mắn hơn khi đội chủ nhà đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bình Dương FC với sức trẻ và sự nhiệt huyết sau thời tiền đạo Nguyễn Anh Đức và Lê Tấn Tài đã gây ấn tượng với chuỗi trận bất bại gần đây.

Dù băng đầu sau khi chảy máu nhưng Quang Hải vẫn đánh đầu tranh chấp với cầu thủ Bình Dương. Trên khán đài, bạn gái Huỳnh Anh có mặt cổ vũ cho anh. Ảnh: Quang Thịnh.

Hàng thủ CLB Hà Nội cho thấy sự đổ vỡ sau trận này khi các hậu vệ liên tục chấn thương. Trung vệ Thành Chung là cái tên mới nhất, anh bị đau bắp từ hiệp 1. Rút kinh nghiệm từ trận hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hàng thủ CLB Hà Nội đã chơi tập trung ở trận này.

Ông Chu Đình Nghiêm không dám mạo hiểm với Pape Omar, trong khi đó Moses Olaha đang gặp chấn thương dai dẳng. Vì vậy, tiền đạo Rimario trở thành cứu tinh của đội bóng thủ đô. Tiền vệ Phạm Đức Huy phải nén đau để vào sân những phút cuối của hiệp 2.

Cuộc thư hùng giữa hai đội thu hút rất đông khán giả đến xem. Họ phản ứng nhiều với trọng tài sau các pha va chạm. HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương không muốn đổ lỗi cho trọng tài, trong khi đó ông Nghiêm cho rằng trọng tài không theo kịp hết tình huống.

HLV của Bình Dương cho rằng họ đáng ra phải hòa trận đấu này. Thua trận này, đội chủ sân Gò Đậu vẫn có 10 điểm như CLB Hà Nội. Tiến Linh không ghi bàn khiến Bình Dương ngắt mạch bất bại sau 3 trận.

Trợ lý Nguyễn Đức Cảnh cầm bảng thay người, nổi nóng với trọng tài Chiều 24/6, trận đấu giữa CLB Bình Dương và Hà Nội phải tạm dừng gần 5 phút khi trợ lý Nguyễn Đức Cảnh phía đội nhà nổi nóng và tranh cãi với tổ trọng tài.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-ha-noi-quang-hai-co-ban-thang-la-tron-ven-post1099557.html