HLV Graechen tức giận sau trận hòa của U19 HAGL

Huấn luyện viên Guillaume Graechen bước vào phòng họp báo với thái độ không mấy vui vẻ sau trận hòa 0-0 của HAGL trước U19 PVF chiều 20/6.

Chiều 20/6, các trận đấu đầu tiên của bảng A VCK U19 quốc gia 2020 đã diễn ra với tâm điểm là cuộc thư hùng giữa U19 PVF và U19 HAGL, hai đội bóng vào trận chung kết ở giải đấu 1 năm trước đó. Sau 90 phút, U19 HAGL giành được 1 điểm trước đội chủ nhà.

Bước vào phòng họp báo, huấn luyện viên trưởng U19 HAGL ông Guillaume Graechen rất vất vả mới lấy lại được sự bình tĩnh sau ít phút tức giận với màn trình diễn của các học trò.

"Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cảm giác như U19 HAGL hôm nay là những người khác vậy, không phải những người hàng ngày tập luyện dưới sự hướng dẫn. Đối thủ của chúng tôi là U19 PVF thi đấu với triết lý và bản sắc rõ ràng. Họ gần như tuân thủ tuyệt đối chiến thuật của ban huấn luyện. Tôi không hài lòng với các học trò của mình", ông Graechen chia sẻ.

 Huỳnh Công Đến sút bóng chạm xà ra ngoài, bỏ lỡ một trong những cơ hội ghi bàn ngon ăn nhất trận của U19 PVF. Ảnh: Minh Chiến.

Huỳnh Công Đến sút bóng chạm xà ra ngoài, bỏ lỡ một trong những cơ hội ghi bàn ngon ăn nhất trận của U19 PVF. Ảnh: Minh Chiến.

"Chúng tôi đã làm việc cùng nhau nhiều năm rồi, nhưng tôi không hiểu sao các học trò vẫn không thể thi đấu tự tin. Tôi cho rằng tâm lý các em còn yếu bởi dù đã làm công tác tư tưởng rõ ràng nhưng các em vẫn bị căng cứng trong trận khai mạc", ông nói tiếp.

Trước sức ép của U19 PVF, U19 HAGL buộc phải từ bỏ lối đá ban bật, kiểm soát bóng và chủ động chơi phòng ngự phản công. Nếu không có sự may mắn cùng màn trình diễn chói sáng của thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy, U19 HAGL có thể nhận nhiều hơn 1 bàn thua.

"U19 PVF chơi với 3 tiền vệ trung tâm, còn HAGL chỉ có 2. Họ phối hợp chặt chẽ trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự nên tuyến giữa của chúng tôi không thể kiểm soát bóng. Hàng công HAGL không thể chơi như ý muốn, nhưng may là hàng phòng ngự đã làm việc tốt", thuyền trưởng đội bóng trẻ phố Núi cho hay.

Khi được hỏi về viễn cảnh hai đội bóng của Gia Lai có thể đụng độ nhau ở vòng trong, HLV Graechen cho biết: "Tôi là người Pháp, không phải người Việt Nam. Khi hai đội gặp nhau, đó sẽ là cuộc chiến rõ ràng. Khi hai đội giao hữu ở Hàm Rồng, thế trận căng thẳng bởi các cầu thủ khao khát chiến thắng. Nếu có gặp U19 HAGL II, chúng tôi vẫn xác định tư tưởng chơi hết mình".

Phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Mauro Jeronimo tỏ ra tiếc nuối khi không thể có 3 điểm đầu tiên ngày ra quân.

"Tôi không hài lòng về kết quả này. Việc không thể ghi bàn trong cả trận khiến tôi tiếc nuối. Dẫu vậy, tôi vẫn hài lòng về cách chơi của các học trò. Chúng tôi làm tốt mọi khâu, mọi bước cho đến công đoạn cuối cùng là đưa bóng vào khu cấm địa. Tôi không có ý trách móc học trò, nhưng nếu chỉ cần có 1 bàn thắng, chúng tôi có thể thay đổi cục diện cả trận, nhưng bóng đá là như vậy, chúng tôi phải chấp nhận để hướng tới những trận đấu sau này", HLV Mauro chia sẻ.

Ngày 22/6, U19 HAGL sẽ gặp U19 TP.HCM, còn U19 PVF sẽ đối đầu An Giang.

Lê Ngọc - Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-graechen-tuc-gian-sau-tran-hoa-cua-u19-hagl-post1097996.html