HLV Eriksson choáng ngợp trước truyền thông Việt Nam, ngỡ như đang dự World Cup

Sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ Việt Nam đối với AFF Cup khiến HLV Sven-Goran Eriksson có cảm giác như đang dự Champions League hay World Cup,

Đến Hà Nội chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup, đội tuyển Philippines nhận được sự quan tâm không nhỏ từ truyền thông và dư luận Việt Nam. Việc có rất đông phóng viên tham dự buổi họp báo cũng như tác nghiệp trong buổi tập của đội khách khiến HLV Sven-Goran Eriksson choáng ngợp. Điều này cũng làm HLV người Thụy Điển nhớ tới những giải đấu lớn mà ông từng góp mặt.

"Nhìn xung quanh thấy rất nhiều phóng viên, tôi cảm giác như đang ngồi trong phòng họp báo của Champions League hay World Cup. Tôi rất vui vì điều này chứng tỏ trận đấu ngày mai rất quan trọng", HLV Eriksson chia sẻ.

"Trước sự theo dõi của 4 vạn khán giả trên sân, nếu đội tuyển Việt Nam thắng thì rất bình thường nhưng nếu Philippines thắng sẽ là sự ghi nhận rất lớn. Tài sản lớn nhất mà tôi mang về sau trận đấu này chính là sự quan tâm cuồng nhiệt".

(Ảnh: Hoàng Tùng)

Bước vào trận lượt về trong thế bị dẫn trước 1-2, đội tuyển Philippines là đội gặp bất lợi. Để lật ngược tình thế, họ phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng ghi ít nhất 3 bàn (tính cả trong hiệp phụ, nếu có) hoặc thắng 2-1 và chiến thắng trong loạt luân lưu may rủi. HLV Eriksson thừa nhận rằng đội bóng của ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công.

"Ngày mai là một trận đấu quan trọng. Thật không may là chúng tôi đã thua trận lượt đi nên trận lượt về sẽ rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đến đây không phải để du lịch và chúng tôi sẽ cố gắng ghi bàn và lật ngược tình thế", cựu HLV trưởng đội tuyển Anh cho biết.

"Chúng tôi sẽ phải tấn công. Nhưng ở lượt đi Philippines không chơi tấn công mà vẫn thủng lưới 2 bàn, tức là nếu phòng ngự không chắc chắn thì vẫn thua. Tôi không thể chỉ nói với các cầu thủ là cứ tấn công đi dù chúng tôi không có lựa chọn nào khác".

Trong khi đó, đội trưởng Phil Younghusband hi vọng những ký ức đẹp ở sân Mỹ Đình cách đây 8 năm, khi đội tuyển Philippines đánh bại tuyển Việt Nam 2-0, sẽ tiếp thêm động lực cho anh và đồng đội.

"Chúng tôi biết là rất khó nhưng tôi có những ký ức đẹp ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn còn cơ hội và sẽ ra sân chơi hết mình để giành chiến thắng", Younghusband chia sẻ.

Ngọc Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-eriksson-choang-ngop-truoc-truyen-thong-viet-nam-ngo-nhu-dang-du-world-cup-d443639.html