HLV Dương Hồng Sơn buồn bã vì U21 Việt Nam thua phút cuối

Đội hình hai của U21 tuyển chọn Việt Nam cầm hòa 1-1 trong phần lớn thời gian thi đấu trước nhà vô địch giải sinh viên thế giới nhưng để thua đúng phút bù giờ cuối cùng.

Huấn luyện viên Dương Hồng Sơn không dự họp báo sau trận thua trước Sinh viên Nhật Bản trong loạt trận cuối cùng tại giải U21 quốc tế 2019 ở Đà Nẵng. Cựu thủ môn Việt Nam bần thần ngồi lại khu kỹ thuật và cử phó trưởng đoàn đi thay.

Huấn luyện viên Dương Hồng Sơn không dự họp báo sau trận thua trước Sinh viên Nhật Bản trong loạt trận cuối cùng tại giải U21 quốc tế 2019 ở Đà Nẵng. Cựu thủ môn Việt Nam bần thần ngồi lại khu kỹ thuật và cử phó trưởng đoàn đi thay.

Do hai đội đều đã giành quyền chơi trận chung kết vào ngày 5/11 nên ở trận đấu thủ tục này, cả hai có nhiều sự điều chỉnh nhân sự. Tuy nhiên, đội hình hai của mỗi đội đều chơi rất quyết tâm để giành vị trí đầu tiên.

Sự có mặt của ông Park Hang-seo trong chuyến đi tuyển quân cuối cùng cho SEA Games 30 đã thu hút rất đông khán giả đến sân Hòa Xuân theo dõi trận đấu thủ tục. Ông Park chỉ xem đến phút 80 và phải ra sân bay trở về Hà Nội.

Sinh viên Nhật Bản có các cầu thủ trình độ đồng đều và thể lực tốt. Họ mở tỷ số trước ở phút 23 do công của tiền đạo Otake Shogo. Đây là lứa cầu thủ trong thành phần vô địch giải sinh viên thế giới (FISU) 2019 ở Italy.

Phút 42, tiền đạo người Đồng Tháp Trần Công Minh gỡ hòa cho U21 tuyển chọn Việt Nam. Sai lầm của thủ môn đội bạn đã phải trả giá, số 8 chỉ việc đệm bóng vào khung thành trống ở cự ly 13 m.

Các cầu thủ trẻ Nhật Bản rất quyết thắng, không chấp nhận kết quả hòa. Khi cầu thủ Việt Nam nằm sân, đội Sinh viên Nhật Bản cũng không đá bóng ra ngoài mà tiếp tục tấn công. Điều này khiến cầu thủ hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Đội bóng áo trắng họp gấp ngay sau bàn thua ở giữa sân để tìm phương án ghi bàn. Tất cả các cầu thủ chụm lại và thảo luận khá lâu mới đưa bóng vào cuộc.

Càng về cuối trận, thể lực của đội chủ nhà suy yếu dần. Những cầu thủ trụ cột như tiền đạo Trần Danh Trung, Lê Xuân Tú không thi đấu, trung vệ đội trưởng Đặng Văn Tới được rút ra nghỉ sớm. Họ để cho Sinh viên Nhật Bản ép sân cả hiệp 2.

Nỗ lực của nhà vô địch giải Sinh viên thế giới cũng được đền đáp ở phút bù giờ thứ 3. Số 9 Nemoto Ryo dứt điểm ngay trong vòng cấm địa mang về chiến thắng thứ 3 cho đại diện của Nhật Bản.

Thủ môn Dương Tùng Lâm có ngày thi đấu chói sáng trước sự chứng kiến của ông Park Hang-seo với hàng loạt pha cứu thua. Anh có thể còn cơ hội khi gặp lại Sinh viên Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra vào lúc 18h ngày 5/11 trên sân Hòa Xuân.

Highlights U21 Việt Nam 1-2 Sinh viên Nhật Bản U21 tuyển chọn Việt Nam thua 1-2 trước đội sinh viên Nhật Bản trong trận thủ tục tại giải giao hữu U21 quốc tế diễn ra chiều 3/11, trước khi tái đấu đối thủ ở chung kết.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-duong-hong-son-buon-ba-vi-u21-viet-nam-thua-phut-cuoi-post1009274.html