HLV ĐT Thái Lan đòi tái đấu ĐT Việt Nam: Sợ không còn cơ hội!

HLV trưởng ĐT Thái Lan ông Sirisak Yodyardthai lên tiếng khẳng định rằng, ông cùng đội bóng của mình sẽ chiến thắng trước ĐT Việt Nam trong lần chạm trán tới.

ĐT Thái Lan đã phải nhận thất bại cay đắng trước ĐT Việt Nam ở lượt đấu đầu tiên King's Cup 2019. Đó là trận đấu mà Thái Lan chơi không tệ nhưng rồi bàn thắng của Anh Đức ở phút 90+4 khiến “Voi chiến” phải cay đắng thua cuộc. Sau đó, Thái Lan nhận thêm một thất bại nữa trước Ấn Độ để rồi kết thúc King's Cup với 0 điểm, 0 bàn thắng.

HLV Sirisak Yodyardthai.

HLV Sirisak Yodyardthai.

HLV Sirisak Yodyardthai cảm thấy không hài lòng và mới đây không ngần ngại tuyên bố, giải King's Cup 2019 không nói nên thực lực thực sự của ĐT Thái Lan và nhấn mạnh, nếu gặp ĐT Việt Nam trong tương lai gần, ông cùng các học trò sẽ giành chiến thắng thuyết phục.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã kỳ vọng vào thành tích của ĐT Thái Lan. Các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực nhưng họ không đạt phong độ tốt nhất. Hàng công không ghi bàn nào cũng là rất tệ. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề trong thời gian tới. Tôi trải nghiệm và rút ra nhiều bài học khi nhận nhiệm vụ, hiểu hơn về cầu thủ Thái Lan và bóng đá của chúng ta. Tất cả điều đó sẽ giúp tôi nhiều trong tương lai", HLV Sirisak Yodyardthai cho hay.

"Tất nhiên, nếu có cơ hội gặp lại, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại ĐT Việt Nam. Khi đó, đội tuyển sẽ có nhiều thời gian tập trung, đầy đủ quân số và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đó là cơ hội của Thái Lan đả bại Việt Nam", nhà cầm quân 50 tuổi nói thêm.

Nói thì nói thế, nhưng cơ hội để HLV Sirisak Yodyardthai một lần nữa dẫn dắt ĐT Thái Lan đối đầu ĐT Việt Nam là không nhiều. Theo truyền thông Thái Lan, FAT đã không còn niềm tin với nhà cầm quân 50 tuổi này và chuẩn bị bổ nhiệm người thay thế. Ông Sirisak Yodyardthai nhiều khả năng sẽ trở lại với vai trò trợ lý hoặc rời thành phần Ban huấn luyện.

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-dt-thai-lan-doi-tai-dau-dt-viet-nam-so-khong-con-co-hoi-986894.html