HLV Chu Đình Nghiêm chê đội Bình Dương đá quá tiêu cực

CLB Hà Nội vất vả tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ trước lối chơi phòng ngự từ hiệp 1. Điều này khiến ông Chu Đình Nghiêm không hài lòng về đối thủ.

Hành quân đến sân của CLB Bình Dương để xóa dớp gần 3 năm không thắng ở V.League, CLB Hà Nội bị dội ngay 2 “gáo nước lạnh” trong 20 phút đầu tiên. Họ bị dẫn 2-1 ngay sau hiệp 1.

Sau khi Wander Luiz khai thông thế bế tắc, Tô Văn Vũ nhân đôi cách biệt, thì Oseni kịp thời rút ngắn tỷ số. Theo HLV Chu Đình Nghiêm, Bình Dương chơi cởi mở, thì trận đấu sẽ hay hơn, nhưng kết quả hòa cũng hợp lý sau khi Thành Chung gỡ hòa phút 90+5.

Thành Chung một lần nữa là cứu tinh của CLB Hà Nội khi gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4. Ảnh: Quang Thịnh.

Thành Chung một lần nữa là cứu tinh của CLB Hà Nội khi gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4. Ảnh: Quang Thịnh.

“Bình Dương đã chơi câu giờ ngay từ hiệp 1 sau khi có 2 bàn thắng khiến chúng tôi rất khó khăn. Họ chỉ tạo ra được 2 cơ hội và tận dụng được còn Hà Nội liên tục áp đảo và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn”, ông Nghiêm trả lời họp báo sau trận đấu.

Chiến lược gia này cũng cho biết CLB Bình Dương luôn chơi quyết liệt mỗi khi gặp Hà Nội. “Họ phòng ngự với 10 người không những thế còn gây ức chế cho cầu thủ chúng tôi. Tất nhiên, CLB có quyền lựa chọn cách chơi của đội mình. Kết quả hòa là hợp lý”, HLV Hà Nội nói.

CLB Hà Nội một lần nữa phải cám ơn Nguyễn Thành Chung, người luôn giải cứu đội bóng vào thời khắc quyết định. Ông Nghiêm hết kiên nhẫn với các chân sút ngoại binh trong khâu dứt điểm cuối cùng, phải trông chờ vào cái duyên của Thành Chung.

Về câu chuyện ghi bàn và phụ thuộc vào “Tây”, thì HLV này cho hay: “CLB Hà Nội không phụ thuộc các ngoại binh, nhưng chúng tôi cần họ ở các khâu dứt điểm cuối cùng. Họ đã phung phí khá nhiều cơ hội. Đội bóng còn có các cầu thủ khác tạo ra tình huống cho ngoại binh dứt điểm”.

Quang Hải phải giúp đồng nghiệp để bớt thời gian bóng chết khi Hà Nội đang bị dẫn 2-1. Ảnh: Quang Thịnh.

Thoát thua phút chót giúp Hà Nội tiếp tục bất bại ở V.League 2019, nhưng nhiều khả năng sẽ bị CLB TP.HCM vượt lên với khoảng cách trước vòng 8 chỉ là 1 điểm. Phía Bình Dương có lẽ là những người tiếc nhất khi “cầm vàng lại để vàng rơi” vì hệ thống phòng ngự sụp đổ.

HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết Bình Dương chủ động chơi phòng ngự từ đầu và cố gắng tận dụng các pha bóng phản công. Điều này dễ hiểu khi chủ sân Gò Đậu vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương, trong đó có Lê Tấn Tài và trung vệ ngoại Shumeiko Veniamin.

Về bàn thua cuối cùng, ông Sơn thừa nhận: “Hàng thủ không thông tin tốt với nhau nên dẫn đến bàn thua. Chuyện sai lầm cũng không trách gì nên những trận tới Tấn Trường vẫn có thể thi đấu. Các học trò của tôi đã chơi quả cảm nên không có gì đáng chê”.

Với kết quả này, CLB Hà Nội tạm giữ ngôi đầu với 18 điểm và chờ CLB TP.HCM làm khách trên sân của Khánh Hòa vào ngày 6/5. Còn CLB Bình Dương có 8 điểm sau 8 vòng đấu nhưng đang có chuỗi 4 trận không biết thắng, trong đó có 3 trận thua liên tiếp.

Highlights V.League: CLB Bình Dương 2-2 CLB Hà Nội Bàn thắng ở những giây cuối cùng của Nguyễn Thành Chung giúp CLB Hà Nội có 1 điểm sau chuyến làm khách trên sân Bình Dương tại vòng 8 V.League diễn ra chiều 5/5.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-chu-dinh-nghiem-che-doi-binh-duong-da-qua-tieu-cuc-post943011.html