HLV Becamex Bình Dương bất ngờ khi đội nhà vào chung kết Cúp Quốc gia

Tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút ở trận lượt về trên sân Gò Đậu là đủ để giúp Becamex Bình Dương vượt qua Hà Nội để giành tấm vé còn lại vào chơi ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2018 với FLC Thanh Hóa. Sau trận, HLV Trần Mình Chiến của đội chủ nhà tỏ ra khá bất ngờ nhưng hài lòng với phong độ của các học trò.

Chủ nhà Becamex Bình Dương có trận hòa quả cảm trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt Hà Nội để giành tấm vé vào chung kết.

Trước đối thủ Hà Nội được đánh giá rất cao với tâm lý hưng phấn khi vừa lên ngôi vô địch tại V-League 2018, chủ nhà Becamex Bình Dương đã lựa chọn phương án phòng ngự vô cùng chắc chắn bên phần sân nhà. Chính lối đá “rát”, không ngại va chạm của đội bóng đất Thủ đã khiến các cầu thủ đội khách rất khó tìm được đường vào khung thành của thủ môn Tấn Trường.

Chủ động chơi phòng ngự nhưng những đường lên bóng của Becamex Bình Dương cũng tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Dù cầm ít bóng hơn nhưng chính đội chủ nhà mới là những người tạo được nhiều cơ hội đáng chú ý hơn ở trận này. Lần lượt Thanh Thảo, Tiến Linh rồi Tấn Tài thử tài thủ môn Văn Công của Hà Nội nhưng đều không thành công. Lối chơi hợp lý, khoa học mà HLV Trần Minh Chiến chỉ đạo các học trò đã mang tới thành công khi đội chủ nhà xuất sắc cầm hòa không bàn thắng với Hà Nội - đội bóng đã ghi tới 72 bàn thắng trong 26 trận đấu tại V-League mùa này.

Tân vương V-League 2018 Hà Nội ngậm ngùi chấp nhận tấm HCĐ Cúp Quốc gia.

Tỷ số hòa 0-0 cùng kết quả 3-3 trên sân Hàng Đẫy ở trận lượt đi giúp Becamex Bình Dương giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia 2018 với FLC Thanh Hóa trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam vào chiều 15-10 tới đây.

Sau trận, HLV Trần Minh Chiến bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời thừa nhận bản thân cảm thấy khá bất ngờ với tấm vé vào đá chung kết: “Thành thật mà nói, chúng tôi không dám tin Becamex Bình Dương sẽ vượt qua được Hà Nội ở thời điểm họ đang quá mạnh và là tân vương của V-League 2018. Đây là trận đấu rất tuyệt vời, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu hết mình và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện”.

Ở chiều ngược lại, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho rằng đại diện Thủ đô vẫn chưa có duyên với Cúp quốc gia - danh hiệu mà Hà Nội vẫn chưa thể giành được dù đã trở thành một “thế lực” của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. “Đúng là chúng tôi không có duyên với Cúp Quốc gia. Hà Nội đã không may mắn ở trận đấu này, bên cạnh đó phải kể tới sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường bên phía Becamex Bình Dương khi liên tục cản phá nhiều cú dứt điểm của chúng tôi.

Tôi cho rằng sự khác biệt nằm ở thể thức thi đấu khi các cuộc so tài ở Cúp Quốc gia là loại trực tiếp, sức ép cao hơn nhiều so với cuộc đua đường dài đòi hỏi sự ổn định nhưng vẫn có thể sửa sai của V-League”, vị chiến lược gia 46 tuổi người Thanh Hóa chia sẻ.

Dự kiến, cả Becamex Bình Dương và FLC Thanh Hóa đều sẽ hành quân tới Quảng Nam vào ngày 13-10 để chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Quốc gia 2018 sẽ diễn ra sau đó hai ngày.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37898402-hlv-becamex-binh-duong-bat-ngo-khi-doi-nha-vao-chung-ket-cup-quoc-gia.html