HLV Ancelotti: 'Các cầu thủ Real sẽ bảo tôi phải làm gì'

8 năm sau khi đánh bại Atletico ở chung kết Champions League mùa 2013/14, Carlo Ancelotti lại bước vào trận chung kết tiếp theo cùng Real Madrid. Nhưng lần này, Carletto không phải chịu quá nhiều sức ép. Bởi trong tay ông là một dàn cầu thủ đã quá quen với những trận đấu đỉnh cao.

Dù trận chung kết với Liverpool đã cận kề, nhưng bầu không khí tại sân Bernabeu vẫn khá yên bình. Trả lời báo chí trong buổi họp báo vài ngày trước trận đấu ở Paris, chiến lược gia 62 tuổi thậm chí còn có tâm trạng để nói đùa. Ông cho biết: “Nhiều cầu thủ Real Madrid chuẩn bị chơi trận chung kết thứ 5 trong 8 năm. Còn với tôi, đây mới là trận thứ 2 trong cùng khoảng thời gian. Vì thế, giờ tôi sẽ vào phòng thay đồ và hỏi họ xem chúng tôi nên chuẩn bị như thế nào”.

Nguyên nhân, như chia sẻ của Ancelotti là vì “tôi chẳng có gì để dạy họ cả, vì đội bóng đã quá quen với những trận đấu như thế này”. Công việc của ông, vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều so với trận chung kết trước đó với Atletico ở Lisbon. Carletto chia sẻ: “Áp lực trước trận chung kết năm 2014 ở Lisbon lớn hơn nhiều. Vì trước đó, đã nhiều năm Real Madrid chưa vô địch Champions League. Nó là động lực lớn, đến mức trở thành nỗi ám ảnh với tất cả mọi người”.

8 năm sau, Real Madrid hiện “vẫn còn nguyên động lực, nhưng không còn quá ám ảnh nữa”. Mặc dù vậy, hành trình để lọt vào trận chung kết của người Madrid vẫn không dễ dàng chút nào. Trong đó, theo đánh giá của Ancelotti thì trận đấu căng thẳng nhất chính là trận tứ kết lượt về với Chelsea.

HLV Ancelotti hướng tới chức vô địch Champions League thứ 2 cùng Real Madrid

HLV Ancelotti hướng tới chức vô địch Champions League thứ 2 cùng Real Madrid

Ông kể lại: “Vấn đề tâm lý là rất quan trọng. Trước PSG và Man City, chúng tôi đều rơi vào tình thế bất lợi và buộc phải thắng. Nhưng chúng tôi đã thắng Chelsea 3-1 ở London, và ai cũng nghĩ rằng Real Madrid có lợi thế”. Giờ thì Ancelotti đang hy vọng trận chung kết ở Paris sẽ bình yên hơn, và họ không phải tiếp tục ngược dòng. Ngược lại, Carletto thừa nhận là ông muốn “chính Liverpool mới phải làm điều đó”.

Dù sẽ tròn 63 tuổi vào ngày 10/6 tới, Ancelotti cũng khẳng định ông không hề cảm thấy mình thuộc về “thế hệ HLV cũ”. Bằng chứng là Real Madrid đã loại những đội bóng của ba trong số các HLV xuất sắc nhất trong một thập kỷ gần đây là PSG (Mauricio Pochettino), Chelsea (Thomas Tuchel) và Man City (Pep Guardiola). Giờ trước mắt sẽ là cuộc đấu trí với Juergen Klopp, và dĩ nhiên đó không phải là thử thách dễ dàng. Như Ancelotti nhận xét: “Klopp và Tuchel đều thuộc trường phái Đức: coi trọng sự tập trung, gây sức ép và đẩy cao hàng thủ. Khi ấy, khác biệt sẽ đến từ các cầu thủ”. Mà về mặt này, Carletto có lý do để tự tin.

Ancelotti trước ngưỡng cửa huyền thoại

Dù vẫn tỏ ra khiêm tốn, Carlo Ancelotti đã trở thành một trong những cái tên vĩ đại nhất lịch sử Champions League. Chiến lược gia người Italia là HLV có số trận nhiều thứ 3 ở Champions League với 178 trận, chỉ kém Sir Alex Ferguson (202) và Arsene Wenger (184). Carletto cũng đang chia sẻ kỷ lục 3 lần vô địch Cúp C1/Champions League với Bob Paisley cùng Zinedine Zidane và chỉ cần thêm 1 lần lên ngôi nữa, sẽ trở thành huyền thoại số 1 của giải đấu.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-ancelotti-cac-cau-thu-real-se-bao-toi-phai-lam-gi/20220527041949817