HLV Akira Nishino ngồi trên khán đài đã mỉm cười khi Hoàng Đức ghi bàn vào lưới U22 Indonesia

Theo mô tả của ký giả Zulfirdaus Harahap, tờ thể thao Bola.com, HLV Akira Nishino đã đã nở một nụ cười tươi khi Hoàng Đức ghi bàn cho U22 Việt Nam.

Sau chiến thắng trước U22 Singapore với tỷ số 3-0, HLV trưởng U22 Thái Lan Akira Nishino đã nán lại sân vận động Rizal Memorial để tiếp tục theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sau đó. Đây là trận đấu khá quan trọng đối với riêng HLV Nishino và U22 Thái Lan bởi nếu U22 Indonesia thất bại, U22 Thái Lan có thể vươn lên vị trí thứ 2 nhờ chỉ số bàn thắng thua.

Hình ảnh HLV Akira Nishino theo dõi trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia (Ảnh: Goal)

Hình ảnh HLV Akira Nishino theo dõi trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia (Ảnh: Goal)

Theo mô tả của ký giả Zulfirdaus Harahap, tờ thể thao Bola.com, một trong những tờ báo hàng đầu của Indonesia cho biết, HLV Akira Nishino đã chăm chú theo dõi toàn trận đấu với khuôn mặt khá nghiêm nghị. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, ánh mắt của HLV Akira Nishino dường như không rời mắt khỏi sân bóng.

"Khi cầu thủ U22 Indonesia Rizki Fauzi ghi bàn thắng mở tỷ số, HLV Nishino chỉ cười gượng. Tuy nhiên, ông ấy có vẻ mừng rỡ hơn khi Thành Chung gỡ hòa cho U22 Việt Nam ở phút 64. Và đến khi Hoàng Đức ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, ông ấy đã nở một nụ cười tươi rồi đứng dậy. Trên đường ra về, ông còn chia vui với các trợ lý Thái Lan"- cây viết Zulfirdaus Harahap mô tả.

Rõ ràng, thất bại của U22 Indonesia đã tạo điều kiện cho U22 Thái Lan hưởng lợi khi vươn lên vị trí nhì bảng sau ba lượt đấu. Với thế trận này, cục diện bảng B sẽ trở nên rất khó lường. Dẫu vậy, so với U22 Indonesia, quãng đường hai trận sau đó của U22 Thái Lan có phần khó khăn hơn khi phải đối đầu với U22 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng. Trong khi đó, U22 Indonesia chỉ phải đấu với U22 Brunei và U22 Lào.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-akira-nishino-ngoi-tren-khan-dai-da-mim-cuoi-khi-hoang-duc-ghi-ban-vao-luoi-u22-indonesia-2019120210183543.htm