Hình ảnh xúc động lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Quảng Trị

Sau lễ truy điệu, các linh cữu 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Quảng Trị sẽ đi qua nhiều con đường và trở về nhà an táng.

Không khí trang trọng và xúc động tại lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Không khí trang trọng và xúc động tại lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Đúng 10 giờ ngày 22-10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, đọc điếu văn và thực hiện nghi thức lễ truy điệu cho 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt núi ở Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa).

Giọng Thiếu tướng Hóa đôi lúc chùng xuống vì xúc động. Trong giây phút trang nghiêm và linh thiêng, ông đưa tay lên ngực bày tỏ sự chia sẻ.

Ông nói: "Sự hy sinh của các đồng chí thể hiện tinh thần anh dũng, ý chí quyết tâm, không quản nguy hiểm, lấy nhiệm vụ cứu người, lấy tính mạng nhân dân đưa lên trên...".

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, đọc điếu văn

Phía ngoài nhà tang lễ, xe quân đội chở 22 linh cữu liệt sĩ đợi sẵn. Theo lịch trình, xe CSGT chạy trước, tiếp đến xe Kamaz chở linh cữu và xe chở thân nhân.

Các liệt sĩ được đưa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình. Lần lượt Nghệ An 8 linh cữu, Thanh Hóa 2, Hà Tĩnh 6, Quảng Bình 2, còn lại là ở quê nhà Quảng Trị.

Đoàn xe di chuyển theo các đường Trường Chinh – Hùng Vương – Quốc lộ 9 – Quốc lộ 1 và hướng ra các tỉnh phía Bắc miền Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu 4 không cầm được xúc cảm khi đọc điếu văn: "Trong lúc bão lũ cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã hành quân về huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân bảo vệ tài sản và tính mạng. Những ngày dầm mưa bộ đội vẫn tốc lực giúp dân. Nhưng…".

Nói đến đây, giọng Thiếu tướng nghẹn lại: "4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ hy sinh. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn của Quân khu 4, là mất mát không gì bù đắp được gia đình, người thân. "Chúng ta đã, đang thực sự sống trong cuộc chiến đấu giữa thời bình, không có tiếng súng nhưng máu của người lính vẫn đổ. Nhưng phía trước là nhân dân, người lính với mệnh lệnh từ trái tim, luôn sẵn sàng ở nơi nguy hiểm để giúp đỡ nhân dân. Chúng tôi – những người lính xin gửi lời chào vĩnh biệt đồng đội. Chúng tôi sẽ còn sống và làm tiếp nhiệm vụ, thay cho các anh đã ngã xuống".

Đúng 10 giờ 30 phút, lực lượng quân đội đưa linh cữu liệt sĩ đầu tiên ra xe để trở về quê hương.

Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận những hình ảnh xúc động trong tại lễ truy điệu:

Người thân, đồng đội đi qua linh cữu các chiến sĩ hy sinh để bày tỏ tình cảm

Phía trước Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Quảng Trị, người dân đứng chờ tiễn biệt.

Hoàng Triều - Đức Nghĩa - Lê Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hinh-anh-xuc-dong-le-truy-dieu-22-can-bo-chien-si-hy-sinh-o-quang-tri-20201022100954328.htm