Hình ảnh về người lưu giữ những lá phiếu cử tri

Ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND 23/5/2021 đang đến gần, mỗi người có một cách thể hiện sự quan tâm đến sự kiện trọng đại này theo một cách khác nhau. Với anh Hoàng Anh Tuấn ở quận Long Biên (Hà Nội) thì đó là bộ sưu tập hơn 500 thẻ cử tri và các hiện vật liên quan đến bầu cử.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý; nó là một dấu hiệu xác nhận rằng Nhân dân thật sự làm chủ nước nhà”. Và như một cơ duyên, Anh Hoàng Anh Tuấn đã sưu tầm những tấm thẻ cử tri trong suốt 75 năm qua để hiểu thêm về quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam.

Dành 9 năm nghiên cứu, sưu tầm thẻ cử tri và các hiện vật lịch sử, hiện anh Hoàng Anh Tuấn, ở quận, Long Biên, thành phố Hà Nội đã đã có trong tay hơn 500 thẻ cử tri và các hiện vật liên quan như báo chí, áp phich tuyên truyền, cổ động trong các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hoidongbaucu.quochoi.vn xin giới thiệu một số hình ảnh liên về những lá phiếu cử tri được anh Hoàng Anh Tuấn sưu tầm và lưu giữ trong nhiều năm qua:

Hơn 500 tấm thẻ cử tri được anh Hoàng Anh Tuấn tìm kiếm trong nhiều năm, từ những năm 1946 đến giai đoạn 1976 ở rất nhiều đơn vị hành chính, từ miền núi phía Bắc đến đất mũi Cà Mau. Sau này, anh còn tích cực sưu tầm các tấm thẻ cử tri sau giai đoạn 1976.

Tấm thẻ cử tri này có tuổi đời lên tới 75 năm. Trên thẻ vẫn ghi đầy đủ thông tin của 1 cử tri tại tỉnh Bắc Giang đi bầu đại biểu Quốc dân đại hội trong lần tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước:

Đây là những tấm thẻ cử tri trong tổng tuyển cử năm 1976 bầu đại biểu Quốc hội chung của cả nước - lần đầu tiên sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Bộ sưu tập khoảng 500 tấm thẻ cử tri, các hiện vật tài liệu liên quan tới những lần bầu cử của anh Tuấn vô cùng đa dạng. Đó là thẻ cử tri của những cử tri từ mọi miền đất nước, từ các khu tự trị cho đến vùng địa đầu tổ quốc, đủ các lần bầu cử và đủ cả các thành phần dân tộc:

Anh Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, quá trình sưu tầm thẻ cử tri gặp không ít khó khăn vì không nhiều người dân, cơ quan còn lưu trữ thẻ cũ, nên đôi khi chúng bị lưu lạc qua những người mua giấy vụn, đồng nát tới những hàng sách báo cũ. Đặc biệt, đi tìm thẻ cử tri ở các khu vực miền núi hoặc các khu vực xa xôi thì càng khó khăn hơn.

Tốn công tốn sức sưu tầm, nhưng anh Tuấn sẵn sàng chia sẻ, cho mượn thậm chí là hiến tặng một phần bộ sưu tập của mình cho các cơ quan lưu trữ, bảo tàng. Hiện triển lãm chuyên đề về 75 năm Quốc hội Việt Nam tại bảo tàng tỉnh Bắc Ninh cũng đang trưng bày những tấm thẻ cử tri cùng nhiều hiện vật của anh:

Chị Nguyễn Thị Trọng, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh cho biết rất ấn tượng với sự đa dạng của những lá phiếu cử tri này, phản ánh khá đầy đủ về lịch sử Quốc hội qua các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội. Bộ sư tập này có đầy đủ thành phần cử tri từ ở miền núi, miền xuôi hay các tỉnh thành phố trong cả nước. Qua những lá phiếu cử tri này khẳng định tầm quan trọng của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Trang TTĐT Hội đồng bầu cử Quốc gia (hoidongbaucu.quochoi.vn)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hinh-anh-ve-nguoi-luu-giu-nhung-la-phieu-cu-tri-20210512141916157.htm