Hình ảnh những phố vắng thênh thang ở TPHCM sau 18 giờ

Vừa bước qua mốc 18h, đường phố TPHCM vắng lặng. Trên đường chỉ có xe cấp cứu, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, công nhân vệ sinh...

Hôm nay (28/7) là ngày thứ 3 TPHCM nâng cấp mức độ giãn cách xã hội, yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Hôm nay (28/7) là ngày thứ 3 TPHCM nâng cấp mức độ giãn cách xã hội, yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Theo ghi nhận, vừa bước qua mốc 18h, đường phố vắng lặng. Trên đường chỉ có xe cấp cứu, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, công nhân vệ sinh...

Ngày thường ngã tư Nguyễn Hữu Thọ-Nguyễn Thị Thập quận 7 là điểm đen kẹt xe. Nhưng hôm nay không một bóng người.

Đường phố vắng thênh thang.

Cầu Kênh Tẻ, nối quận 4 và quận 7.

Khi chiều buông, người Sài Gòn đã về nhà, tuân thủ nghiêm yêu cầu của UBND TPHCM để phòng chống dịch COVID-19.

Trên cầu Khánh Hội, nối quận 1 với quận 4 trở thành một phố vắng thênh thang

Tuyến đường Võ Văn Kiệt quận 1.

Đường Võ Văn Kiệt rộng 10 làn xe những ngày này càng thêm... thênh thang.

Ngay trung tâm quận 1, đường cũng vắng.

Cửa bắc chợ Bến Thành, trước kia nhộn nhịp mua bán thì nay im lìm.

Đường Công Xã Paris quận 1.

Trên đường Pasteur, quận 3.

Dường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận Phú Nhuận.

Công viên Hoàng Văn Thụ vắng lặng

Cầu vượt Lăng Cha Cả.

Đường Cộng Hòa quận Tân Bình.

Hầu như, trên đường chỉ có xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân.

Lực lượng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Ngay cả khi dừng đèn dỏ, cũng chỉ có xe vận chuyển rác thải.

Trên đường, chỉ còn công nhân vệ sinh làm việc.

Nhà Văn hóa Thanh niên cũng vắng vẻ.

Hồ Con Rùa trước kia nhộn nhịp thì nay im ắng.

Hàng ghế phủ bụi.

Bước qua mốc 18h, hàng loạt siêu thị cũng đóng cửa.

Một siêu thị lớn nhất quận Tân Phú cũng đóng cửa trước 18h.

Duy Quang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hinh-anh-nhung-pho-vang-thenh-thang-o-tphcm-sau-18-gio-post1360272.tpo