Hình ảnh người dân Campuchia chào đón 'đội quân nhà Phật' cách đây hơn 40 năm

Khi tiến vào Campuchia, bộ đội tình nguyện Việt Nam được nhân dân khắp vùng miền ở Campuchia hân hoan chào đón. Khi rút về nước, 'đội quân nhà Phật' ấy lại được hàng ngàn vạn người dân Campuchia bịn rịn vẫy tay chào...

Ngày 7-1-1979, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kiên cường của Đảng Nhân dân Campuchia, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia và sự ủng hộ chí tình, kịp thời và hiệu quả của Việt Nam, nhân dân Campuchia đã anh dũng đứng lên đánh đổ chế độ Khmer Đỏ. Trong ảnh là các chiến sĩ Campuchia yêu nước và quân tình nguyện Việt Nam cùng nhau tiến vào thủ đô Phnom Penh, đánh đuổi Tập đoàn phản động Polpot.

Ngày 7-1-1979, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kiên cường của Đảng Nhân dân Campuchia, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia và sự ủng hộ chí tình, kịp thời và hiệu quả của Việt Nam, nhân dân Campuchia đã anh dũng đứng lên đánh đổ chế độ Khmer Đỏ. Trong ảnh là các chiến sĩ Campuchia yêu nước và quân tình nguyện Việt Nam cùng nhau tiến vào thủ đô Phnom Penh, đánh đuổi Tập đoàn phản động Polpot.

Theo lời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen, sự giúp đỡ hiệu quả về quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Đó cũng chính là hành động giải phóng người dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Thủ tướng Hun Sen từng đặt câu hỏi: "Trên thế giới này có đất nước nào đã giúp nhân dân Campuchia, đặc biệt là giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn cản sự quay lại của chúng?". Và chính ông đã trả lời câu hỏi bằng những thực tế lịch sử: "Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam đã đến. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật".

Trong những năm tháng giúp đỡ người dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng, bộ đội tình nguyện Việt Nam luôn được nhân dân khắp vùng miền ở Campuchia hân hoan chào đón. "Những người lính quân tình nguyện Việt Nam luôn ở tuyến đầu, hỗ trợ các chiến sĩ Campuchia chiến đấu", Sin Khin, người từng sát cánh cùng bộ đội Việt Nam chống Khmer Đỏ, xúc động nói, theo Southeast Asia Globe.

Những ngày đầu giải phóng, bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Campuchia khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Những người lính tình nguyện Việt Nam trong vòng tay của những người Campuchia yêu nước. Trong thời gian này, bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã cùng nuôi dưỡng hàng ngàn trẻ em Campuchia mồ côi sau nạn diệt chủng; giúp bạn xây dựng trường học, bệnh viện, củng cố chính quyền cách mạng…

Cán bộ Quân tình nguyện Việt Nam với trẻ em Campuchia trong những ngày đầu giải phóng Campuchia.

Đến tháng 6-1989, theo thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Việt Nam rút hết quân tình nguyện về nước hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Trong ảnh là người dân vẫy tay chào mừng những người lính tình nguyện Việt Nam trên một con đường ở thủ đô Phnom Penh.

Trong ảnh là một nữ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và nữ chiến sĩ Campuchia vui vẻ trò chuyện trước khi chia tay khi quân tình nguyện Việt Nam rút về nước, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.

Người dân Campuchia đứng hai bên đường vẫy chào, chia tay quân tình nguyện Việt Nam về nước năm 1989.

Ngày Quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo Pracheachon (Nhân dân) của Campuchia ngày 29-6-1989, ra xã luận viết: "Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot trên thế giới này có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi".

Thiện Minh (Ảnh: Tổng hợp theo TTXVN và QĐND)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/tu-lieu-quoc-te/hinh-anh-nguoi-dan-campuchia-chao-don-doi-quan-nha-phat-cach-day-hon-40-nam-547958/