Hình ảnh ngộ nghĩnh của các cử nhân 'mầm non' đi chụp ảnh kỷ yếu

Lần đầu được khoác chiếc áo cử nhân dài lụng thụng, các cô bé, cậu bé vẫn luôn chân luôn tay nô đùa trong ngày chụp ảnh kỷ yếu.

Thời điểm này là tháng cuối cùng của năm học tại các trường mầm non trên cả nước. Nhiều trường đã tổ chức cho các lớp cuối của hệ mẫu giáo đi chụp ảnh kỷ yếu trước khi các bé chia tay mầm non để bước vào lớp 1.

Một trong những địa điểm lý tưởng để chụp kỷ yếu tại Hà Nội chính là khuôn viên trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những ngày gần đây, địa điểm này luôn tấp nập những cô bé, cậu bé xúng xính trong chiếc áo cử nhân chụp những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm tuổi mầm non.

Lần đầu khoác lên người bộ áo dài cử nhân nên bé còn khá lạ lẫm.

Lần đầu khoác lên người bộ áo dài cử nhân nên bé còn khá lạ lẫm.

Thời gian này, Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hàng chục lớp mẫu giáo tới chụp ảnh kỷ yếu mỗi ngày.

Được ra với khung cảnh mới lạ, các bé luôn tìm hiểu, khám phá mọi thứ xung quanh.

Đây sẽ là những hình ảnh quý giá cho các bé sau này.

Sắp xếp đội hình để chụp ảnh với lứa tuổi này cũng không hề đơn giản.

Trông coi những đứa trẻ đang tuổi hiếu động trong mỗi buổi sinh hoạt ngoại khóa là công việc khá vất vả.

Những gương mặt hồn nhiên, ngây thơ của lứa tuổi mầm non.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hinh-anh-ngo-nghinh-cua-cac-cu-nhan-mam-non-di-chup-anh-ky-yeu-20200709121657686.htm