Hình ảnh lột tả sự vất vả của người mẹ khiến ai xem cũng phải gật gù đồng cảm

Việc con quấn lấy chân là điều thường thấy với các bà mẹ bỉm sữa. Công việc chăm con không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Dòng chia sẻ khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa thấy đồng cảm. Ảnh chụp màn hình.

Thông thường, trong một gia đình người đàn ông sẽ là trụ cột, lo kinh tế chính để trang trải cuộc sống cho cả nhà. Do đó, nhiệm vụ của họ mỗi ngày sẽ là đi ra ngoài kiếm tiền, còn vợ đảm nhiệm phần việc nhà, bếp núc và chăm con.

Đặc biệt, nếu người vợ không đi làm mà chỉ ở nhà nội trợ, chăm lo con cái thì không ít ông chồng sẽ cho rằng, phụ nữ ở nhà sẽ thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều, không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Tuy nhiên, thực tế thì không hề như vậy, bế con lúc đang nấu ăn, hầu như không có chút riêng tư nào trong lúc tắm hay đi vệ sinh...

Mới đây, một bà mẹ bỉm sữa chia sẻ hình ảnh lột tả câu chuyện thật của các bà mẹ bỉm sữa phải trải qua hằng ngày. Trong ảnh, bà mẹ trẻ đang bế con thứ hai, bên cạnh đó là đứa con lớn đang ôm lấy chân không di chuyển được. Người mẹ đau đầu không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh đeo bám này, may có người chồng hỗ trợ.

"Cuối ngày rồi và đây là lúc mình hạnh phúc nhất khi nhìn thấy chồng mọi người ạ. Hạnh phúc của mọi người là gì? Đây là ảnh chồng mình chụp. Sau khi chụp xong, lão mới lao vào cứu mẹ con. Qua bức ảnh này mình mong những ai là chồng thì thương vợ một chút nhá. Chỉ ở nhà trông con thôi tối đến cũng hết pin sập nguồn vậy", bà mẹ bỉm sữa chia sẻ.

Hình ảnh lột tả sự vất vả của người mẹ mà không phải người chồng nào cũng thấu hiểu.

Quả thật, nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng trông con là việc đơn giản nhưng thực tế rất vất vả. Cả ngày người mẹ xoay sở với 2 đứa con nghịch ngợm, ăn uống, ngủ, chơi đùa không có gì là nhàn nhã. Sau đó nhiều chị em đồng cảm nhanh chóng bình luận sau khi bài viết này được chia sẻ.

Chị L.A bình luận: "Xem hình chắc mẹ nào cũng thấy bóng dáng mình trong đó mất! Mình hai đứa suốt ngày mẹ con "vật lộn" với nhau, đến không có chút không gian riêng nào cho bản thân”.

M.N cũng bày tỏ sự đồng cảm sau khi xem ảnh: "Xưa đứa đầu mình không thuê người giúp việc nên cũng cùng cảnh như thế, đi nhẹ còn phải tay bồng con, tay kéo quần. Có lúc stress còn nghĩ không trụ nổi cơ. Nhưng sau này cũng đỡ hơn vì có chồng và ông bà giúp cho, mình mới có thời gian chăm sóc bản thân, tập luyện lấy lại vóc dáng chứ sinh xong không ai nhận ra luôn. Nên các mẹ hãy cố gắng nhé!"

Người mẹ trẻ N.L cũng chia sẻ: “Chiều nay, mình đang bế thằng bé cho bú thì tự nhiên nghe thấy con lớn gào lên là mẹ ơi xong rồi, thế là mình lại vội vàng dứt thằng bé ra, chạy vào vệ sinh cho con lớn. Rửa xong chạy vào thì thằng bé khóc tím tái cả người. Nẫu ruột”.

Chia sẻ trên Emdep, chị Thùy Linh (sống ở Hà Nội) là người đăng tải bức ảnh cho hay, việc trông con ngày nào cũng bận rộn, nhờ chồng hỗ trợ nên cũng đỡ phần nào. "Sáng sớm, chồng mình vệ sinh cho bé lớn và tối vệ sinh cho con trước khi ngủ, thỉnh thoảng bố đi mua bỉm, sữa cho con. Buổi tối, bố ru con gái lớn ngủ vì mẹ còn bận trông em", chị Thùy Linh nói.

Chị Linh cho hay, chỉ đến khi có thêm đứa con thứ hai, bản thân mới cảm nhận được sự vất vả. Nguyên nhân do vợ chồng chị Linh vỡ kế hoạch, chưa chuẩn bị tâm lý và kinh tế. Nói về bí quyết để các mẹ không bân rộn khi có con nhỏ, chị Linh cho rằng, các mẹ cần tạo thói quen ăn, chơi, ngủ đúng giờ. Khi con sinh hoạt đúng giờ, bé sẽ khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Bên cạnh đó, khi bé sinh hoạt đúng giờ giấc, bố mẹ cũng không bị động và có thể bố trí công việc hợp lý.

Quả thật, làm mẹ không hề dễ dàng một chút nào. Một bà mẹ không chỉ phải chăm cho các con mà còn phải quan tâm quán xuyến hàng trăm thứ việc không tên khác. Làm mẹ sẽ không tránh khỏi stress, áp lực và những khi ấy thật may mắn cho ai có chồng biết thông cảm, đỡ đần vợ.

Anh Lạc tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hinh-anh-lot-ta-su-vat-va-cua-nguoi-me-khien-ai-xem-cung-phai-gat-gu-dong-cam-517628.htm