Hình ảnh lay động lòng người: Cậu bé vùng cao chân trần vác măng gửi về tâm dịch

Trời vừa hửng nắng, từ trên con dốc cao, một cậu bé đầu trần, chân trần, vai vác đọt măng non cuốc bộ xuống chỗ tập kết nông sản để gửi về vùng tâm dịch.

Hai hôm nay, hình ảnh cậu bé đầu trần, chân trần, áo quần lấm lem bùn đất, trên vai vác đọt măng non lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Và ẩn đằng sau hình ảnh rất đỗi đời thường nơi rẻo cao ấy là câu chuyện khiến ai nghe qua cũng dâng dâng niềm xúc động nghẹn ngào.

Hình ảnh Khiết chia sẻ đọt măng non cho người dân vùng tâm dịch khiến ai nấy xúc động nghẹn ngào. (Ảnh: Thầy Vỹ)

Hình ảnh Khiết chia sẻ đọt măng non cho người dân vùng tâm dịch khiến ai nấy xúc động nghẹn ngào. (Ảnh: Thầy Vỹ)

Thầy Nguyễn Trần Vỹ - giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai, huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam – người ghi lại khoảnh khắc lay động lòng người, vẫn vẹn nguyên xúc cảm khi nhắc đến cậu bé trong bức ảnh.

Thầy Vỹ kể, sáng 20/8, xe thu gom rau củ quả để ủng hộ vùng tâm dịch Đà Nẵng lăn bánh qua xã Trà Tập. Trời vừa hửng nắng, từ trên con dốc cao, một cậu bé đầu trần, chân trần, vai vác đọt măng non cuốc bộ xuống chỗ tập kết nông sản.

“Cậu bé thưa rằng, gia đình cậu không có nhiều, chỉ có đọt măng non gửi các cô chú ở miền xuôi. Chứng kiến hình ảnh và nghĩa cử cao đẹp của cậu bé, ai nấy cảm động”, thầy Vỹ bộc bạch.

Hỏi ra mới hay, cậu bé trong bức ảnh của thầy Vỹ là Hồ Ánh Khiết (học sinh lớp 3, trú thôn 1, xã Trà Tập). Cũng như đại đa số gia đình trên rẻo cao Ngọc Linh, nhà Khiết thuộc diện khó khăn. Cha mẹ cậu quanh năm bám rẫy bươn chải mưu sinh, kiếm tiền lo cho 3 anh em Khiết ăn học.

Hôm trước thấy bà con trong thôn cắt rau, nhổ khoai “hùn” lại để chuẩn bị gửi xuống đồng bằng chia sẻ với người dân đang gồng mình chống dịch COVID-19, sáng hôm sau Khiết thức dậy thật sớm.

Vượt quãng đường hàng cây số ra đám rẫy phía sau nhà, Khiết lùng sục khắp các bụi tre và vỡ òa khi phát hiện có đọt măng non vươn mình nhú lên khỏi đám cỏ dại. Thế là cậu đốn hạ và lon ton mang tới điểm tập kết với mong muốn chung tay cùng đồng bào miền ngược gửi xuống sẻ chia bà con miền xuôi.

Người dân Nam Trà My gùi rau củ quả đến điểm tập kết để ủng hộ người dân vùng tâm dịch. (Ảnh: Thầy Vỹ)

Cư trú ngay trung tâm huyện, nhà không làm nương rẫy, một nhóm học trò từ lớp 5 đến lớp 7 ở thôn 1, xã Trà Mai nghĩ ra cách khác để sẻ chia với người dân vùng tâm dịch.

Trong 4 ngày (14-18/8) Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động ủng hộ nông sản, 11 em nhỏ rủ nhau đi nhặt ve chai.

300.000 đồng quy đổi từ mớ lon, chai nhựa suốt 5 ngày trời các em bỏ công thu nhặt đã được gửi trao cho đơn vị phát động chiến dịch “Hướng về đồng bằng – san sẻ yêu thương”.

Và hành động của Khiết hay 11 em nhỏ nơi rẻo cao Ngọc Linh đang tô thắm thêm cho nghĩa tình keo sơn giữa 2 miền xuôi-ngược. Càng đáng trân quý hơn khi tình cảm chân thành, dung dị ấy lan tỏa ngay trong thời điểm dịch bệnh càn quét.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho biết, ngày 14/8, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, bà gửi thư kêu gọi “Hướng về đồng bằng – san sẻ yêu thương”. Cuộc vận động quyên góp hàng nông sản được triển khai ở 4/10 xã của huyện gồm: Trà Mai, Trà Tập, Trà Don và Trà Dơn.

Sau 1 tuần, đơn vị tiếp nhận 9 tấn rau củ quả và toàn bộ số nông sản này đã được chuyển ra Đà Nẵng vào trưa hôm qua (21/8) để sẻ chia khó khăn với người dân vùng tâm dịch.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hinh-anh-lay-dong-long-nguoi-cau-be-vung-cao-chan-tran-vac-mang-gui-ve-tam-dich-ar565399.html