Hình ảnh khiến mọi người suy ngẫm:3 em nhỏ bán vé số bám hàng rào xem khai giảng

Ngày 5/9 là ngày mà các em nhỏ trên cả nước hân hoan với lễ khai giảng bắt đầu một năm học mới nhiều niềm vui và tiếng cười.

Ảnh do bạn Jen Tran đăng trong Ký sự đường phố

Hình ảnh 3 em nhỏ bán vé số bám hàng rào xem các bạn tựu trường do bạn có nick name Jen Tran chụp lại tại một trường tại Tân Phú, Sài Gòn thực sự đã khiến mọi người phải rưng rưng nước mắt. Vào ngày này đáng nhẽ các em cũng như các bạn xúng xính đồng phục, cài lên ngực những bông hoa mới cùng cắp sách đến trường dự lễ khai giảng có thầy cô, bạn bè. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, không có điều kiện để đi học nên vẫn lang thang khắp nơi kiếm tiền, việc mà ở độ tuổi của các em chưa có trách nhiệm phải gánh vác.

Có lẽ tiếng nhạc hiệu sau khung sắt nơi mà các em đang quan sát thực sự là niềm mong ước xa vời. Các em cũng muốn được sống chung với không khí đó, muốn được như các bạn được nghe thầy cô nói và được nghe văn nghệ của trường.

Chỉ cách nhau một hàng rào thôi nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Những em bé ngày ngày phải bươn trải vì miếng cơm manh áo cùng bộ quần áo nhàu nát, việc đi học là việc mà đứa trẻ nào cũng phải có quyền hưởng thụ thì đối với các em có lẽ phải một ngày nào đó, khi gia đình đã đủ tiền, có đủ điều kiện nó mới xảy ra.

Khoảnh khắc tưởng chừng như đơn giản lại khiến bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải suy ngẫm. Trên cuộc đời này không phải ai cũng may mắn sống một cuộc sống của người bình thường, đôi khi những điều mà chúng ta nghĩ là quá đỗi đương nhiên lại là niềm mong ước cháy bóng của hàng trăm, hàng nghìn những mảnh đời bất hạnh khác.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/hinh-anh-khien-moi-nguoi-suy-ngam-3-em-nho-ban-ve-so-bam-hang-rao-xem-khai-giang-57530.html