Hình ảnh gây sốc về bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đàn kiến lửa, dưới ống thoát nước

Một bé gái sơ sinh còn nguyên cuống rốn, trên người không một mảnh áo che thân đã bị bỏ rơi giữa bầy kiến lửa, may mắn được người đi đường phát hiện.

Bà Charmaine Keevy, 63 tuổi, khi dắt chó đi dạo buổi sáng tại thành phố Port Elizabeth, Nam Phi thì bất chợt thấy chú chó đột nhiên sủa lớn hướng về phía ống thoát nước. Ban đầu, bà Keevy nghe thấy âm thanh lạ và cho rằng đó là tiếng mèo kêu. Tuy nhiên, khi tiến đần gần ống thoát nước, người phụ nữ đã nghe rõ là tiếng của một em bé khóc bên trong đó.

Không chần chừ, bà vội tìm sự trợ giúp của những chiếc xe đi ngang qua đây. May mắn thay, ông Cornie Viljoen (60 tuổi) đã quyết định dừng xe và hỗ trợ bà Keevy.

Khi đích thân bước vào ống thoát nước để cứu em bé sơ sinh, ông Cornie thấy nhói đau ở cả hai chân và nhận ra trên mặt đất là cả một bầy kiến lửa. Sau đó, ông Cornie đã cẩn thận đưa bé gái sơ sinh ra khỏi ống thoát nước trong khi bà Keevy gọi điện đến đường dây cứu hộ.

Bé gái sơ sinh được tìm thấy ở dưới ống thoát nước.

Người đàn ông cho biết: "Tôi sợ đứa trẻ bị thương và vì cô bé quá nhỏ nên tôi đã rất cẩn thận và làm từ từ. Tôi không biết tại sao ai nỡ làm điều này với một đứa trẻ sơ sinh. Dù vậy, tôi rất vui vì đã cứu sống được bé gái".

Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng đến nơi và các nhân viên y tế ở đây đã điều trị ngay lập tức cho đứa trẻ tại hiện trường vì cô bé đã bị giảm thân nhiệt. Sau đó, đứa trẻ được đưa đến bệnh viện Dora Nginza để được chăm sóc đặc biệt.

Người đại diện Sở Y tế địa phương cho biết bé gái sơ sinh vẫn còn cuống rốn, bị hạ thân nhiệt và gặp vấn đề về hô hấp. Bé gái sơ sinh nặng 3,09 kg. Các nhân viên tại bệnh viện Dora Nginza đã đặt tên cho bé gái sơ sinh là Grace April.

Bé gái may mắn sống sót và đang được điều trị tích cực.

Hiện tại cô bé đã tự thở mà không cần sự trợ giúp của máy móc, hiện sức khỏe của em đang dần ổn định. Theo cảnh sát Nam Phi, dường như đứa trẻ đã bị bỏ lại ở ống thoát nước trong vài giờ đồng hồ. Họ đã mở cuộc điều tra để tìm kiếm người mẹ của em bé sơ sinh này.

Bà Charmaine nói: "Nếu mẹ của đứa bé không xuất hiện tôi hy vọng Grace April sẽ được một gia đình yêu thương và chăm sóc cho cô bé trở thành một người tốt".

Theo Diệp Lục/Helino

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/hinh-anh-gay-soc-ve-be-so-sinh-bi-bo-roi-giua-dan-kien-lua-duoi-ong-thoat-nuoc-c10a278072.html