Hình ảnh dân nghèo Ấn Độ nhọc nhằn 'chạy trốn' Covid-19

BBC nhận định, dường như lệnh phong tỏa toàn quốc đã biến đại dịch Covid-19 thành một thảm họa nhân đạo với nhiều người dân Ấn Độ

Anh Goutam Lal Meena cho biết, việc chính phủ Ấn Độ phong tỏa toàn quốc do đại dịch Covid-19 đã khiến anh phải đi bộ trở về quê nhà.

“Tôi đi bộ suốt ngày đêm. Tôi làm gì còn lựa chọn nào khác. Trong người tôi chỉ còn một ít tiền và gần như không có lương thực mang theo người”, BBC trích lời anh Meena nói.

Trường hợp của anh Meena không phải là ngoại lệ. Trên khắp đất nước Ấn Độ, hàng triệu người lao động nhập cư đã buộc phải rời các thành phố đông đúc để trở về nhà sau khi chính phủ nước này công bố lệnh phong tỏa toàn quốc vào hôm 24/3 vừa qua. Tất cả những người này là lực lượng lao động chân tay chính của các thành phố lớn. Họ làm các nghề xây dựng, nấu ăn, phục vụ, đưa hàng, cắt tóc, giao báo,…

Lệnh phong tỏa toàn quốc ở Ấn Độ đã biến số người lao động ước tính lên tới hàng trăm triệu thành ‘dân tị nạn’ chỉ trong một đêm. Những nơi họ làm việc đều đóng cửa, và chủ những nơi trả lương cho họ thì biến mất.

Các dòng người bao gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em lũ lượt bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà, họ mang theo lương thực, nước uống và quần áo đựng trong các túi vải rẻ tiền. Khi những đứa bé tỏ ra quá mệt mỏi để có thể đi tiếp, thì các bậc cha mẹ đành phải bế chúng.

Bà Kajodi, 90 tuổi đã phải đi bộ cùng gia đình mình về quê nhà Rajasthan cách thủ đô New Dehli hơn 100km. Gia đình bà đã phải ăn bánh quy và thuốc lá beedis để chống đói. Bà và gia đình đã đi bộ ba tiếng đồng hồ cho tới khi họ gặp phóng viên Salik Ahmed. “Bà Kajodi nói với tôi rằng, bà sẽ mua vé tàu xe để trở về nhà nếu các phương tiện vận tải vẫn còn hoạt động”, BBC trích lời phóng viên Ahmed thuật lại.

Một công nhân nhà máy ôtô tên là Rajneesh nói với nhà báo Barkha Dutt rằng, cậu đã mất bốn ngày để đi bộ hơn 250km từ bang Uttar Pradesh lân cận về ngôi làng cậu sinh ra. “Tất cả chúng tôi sẽ thiệt mạng vì mệt khi đi bộ trước khi dịch Covid-19 làm điều đó”, nhà báo Dutt thuật lại câu nói của anh Rajneesh.

Người lao động Ấn Độ rời thành phố trở về nhà. Ảnh: BBC

Người lao động Ấn Độ rời thành phố trở về nhà. Ảnh: BBC

Người lao động Ấn Độ lũ lượt trở về nhà. Ảnh: Al Jazeera

Người lao động Ấn Độ lũ lượt trở về nhà. Ảnh: Al Jazeera

Cảnh chen chúc lên xe để trở về nhà hiện rất phổ biến ở Ấn Độ. Ảnh: Al Jazeera

Người lao động trở về quê nhà đang nghỉ ngơi dọc đường. Ảnh: Al Jazeera

Cụ bà Kajodi đang đi bộ từ New Dehli trở về quê nhà. Ảnh: BBC

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/hinh-anh-dan-ngheo-an-do-nhoc-nhan-chay-tron-covid-19-629557.html