Hình ảnh cuối cùng của tài xế GrabBike trước khi bị sát hại

Sau khi trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an phát hiện nạn nhân chở theo 2 thanh niên trước khi bị sát hại, cướp tài sản.

Theo tin tức từ báo Dân Việt, ngày 31/7, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm 2 nghi can giết hại tài xế GrabBike Nguyễn Đức S. (34 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để cướp tài sản. Sau khi truy xuất camera an ninh, công an phát hiện nạn nhân chở 2 thanh niên trước khi bị sát hại.

Hình ảnh ghi lại cảnh tài xế GrabBike chở theo 2 nam thanh niên trước khi bị sát hại. (Ảnh: Báo Dân Việt).

Qua điều tra, bước đầu công an xác định, khoảng 21h30 ngày 30/7, anh S. được 2 nam thanh niên thuê chở đến phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khi đến đường ĐT 747B, vừa qua trạm thu phí Tân Ba, khu phố Ba Đình, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, 2 vị khách yêu cầu anh S. rẽ vào một con hẻm gần trạm thu phí.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Khi vào hẻm, lợi dụng đêm khuya, đường vắng người, 2 người lạ mặt đã dùng dao đâm anh S. nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống rồi cướp xe máy và tẩu thoát.

Công an tỉnh Bình Dương xác định, chiếc xe của nạn nhân bị 2 nghi can cướp có đặc điểm như sau: Xe hiệu Yamaha Exciter 150CC, màu xanh bạc mang BKS: 36D1 - 334.54, số khung: RLCUG0610FY143127, số máy: G3D43E155728.

Hiện, thi thể nạn nhân Nguyễn Đức S. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Gia đình nạn nhân cho biết, anh S. từng sống và hành nghề xe ôm ở TP.Hà Nội. Khoảng một năm nay, anh S. vào sinh sống ở tỉnh Bình Dương và hành nghề xe ôm công nghệ để mưu sinh.

Chiếc xe của nạn nhân.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa từ trước, khoảng 22h ngày 30/7, nhiều người đi ngang qua bãi đất trống trong hẻm trên đường ĐT 747B thì thấy một nam thanh niên khoảng 25-30 tuổi nằm thoi thóp bên bãi cỏ, xung quanh có nhiều xáo trộn. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương và còn mang đồng phục chạy xe ôm công nghệ.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sự việc cũng được trình báo với lực lượng địa phương. Nhận tin báo, Công an phường Thái Hòa, Công an thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Đáng chú ý, anh S. dù bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng gọi điện thoại cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để cầu cứu. Một lúc sau anh S. nằm gục bất động và được người dân sống gần hiện trường phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã tử vong.

Chia sẻ trên báo Giao thông, anh Hải cho hay, khoảng 21h ngày 30/7, anh Hải nhận cuộc điện thoại từ một nam thanh niên báo bị cướp xe.

“Đến lúc này tôi không tin đó là sự thật. Lúc đó, nạn nhân gọi cho tôi thông tin bị cướp chiếc xe Exciter 150, tên cướp chạy xe về hướng Miễu Ông Cù rồi im bặt. Tôi không ngờ anh ấy bị sát hại thương tâm đến thế”, anh Hải nói.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi này, anh Hải và nhóm "hiệp sĩ" đã lập tức đi truy lùng đón lõng tên cướp ở khu vực Miễu Ông Cù nhưng không gặp. Sau đó, anh nhiều lần gọi lại cho nạn nhân nhưng không được.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hinh-anh-cuoi-cung-cua-tai-xe-grabbike-truoc-khi-bi-sat-hai-a380095.html