Hình ảnh cuối cùng của người phụ nữ đi tập thể dục trước khi bị giết

Sau khi 2 người phụ nữ ở Phụng Thượng (Phúc Thọ, TP.Hà Nội) đi tập thể dục về vào buổi tối, một người đã tử vong, còn một người về tự tử. Những hình ảnh cuối cùng của 2 người này khi đi trên đường đã được ghi lại.

Ngày 2.3, Công an huyện Phúc Thọ đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Phụng Thượng vào tối 28.2 vừa qua.

Về diễn biến vụ án, vào khoảng 20h30 ngày 28.2, bà Đ.T.P (SN 1972, Phụng Thượng) và bà C.T.H (SN 1975, ở cạnh nhà nạn nhân) đang đi tập thể dục cùng nhau tại khu vực bờ mương, nối con đường liên thôn xã Phụng Thượng.

Hai người đang đi cùng nhau, không rõ chuyện gì đã xảy ra khiến bà H hốt hoảng chạy về kêu cứu.

Sự việc khó hiểu đang khiến dư luận địa phương tỏ ra lo lắng, băn khoăn. Trong ảnh là 2 bà P, H tại thời điểm vụ án mạng xảy ra được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Sự việc khó hiểu đang khiến dư luận địa phương tỏ ra lo lắng, băn khoăn. Trong ảnh là 2 bà P, H tại thời điểm vụ án mạng xảy ra được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Khi mọi người ra khu bờ mương, thấy bà P bị nhiều vết thương do dao và đã tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan công an đã thu giữ một con dao dính máu cách vị trí nạn nhân khoảng 50m. Hiện cả nạn nhân và nhân chứng đã tử vong. Đại diện công an xã Phụng Thượng cho biết, bà H có tiền sử bệnh thần kinh và trầm cảm.

Vào buổi tối định mệnh, những hình ảnh bà P, H đi tập thể dục đã được một chiếc camera gần đó ghi lại. Hình ảnh cho thấy, bà P đi cùng bà H từ khu dân cư băng qua QL32 sang đường bê tông phía sau khu nhà dân.

Hiện trường vụ án mạng là đoạn đường bê tông gần khu dân cư.

Bà P đi bên trái, bà H đi bên phải tại đoạn đường vắng. khi cả hai đi đến một bụi chuối, đến khoảng 20h05 thì xảy ra án mạng.

Sau vài phút, một chiếc xe máy đi qua, phát hiện bà P nằm trên đường liền dừng lại. Thấy đông người, bà H mới bắt đầu xuất hiện với sự hoảng loạn tột cùng.

Khi hay tin xảy ra án mạng, người nhà bà H đã đi tìm và đưa bà này về nhà.

Sau khi về nhà, nhân chứng H đã lẳng lặng xuống nhà vệ sinh uống nước rửa bồn cầu. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng bà này đã tử vong vào sáng 1.3.

Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/hinh-anh-cuoi-cung-cua-nguoi-phu-nu-di-tap-the-duc-truoc-khi-bi-giet-959893.html