Hình ảnh cực hiếm về thất bại cuối cùng của Mỹ trước phát xít Đức

Tại trận Bulge, dưới cái lạnh -10 độ C, quân Đồng minh với liên quân Mỹ - Anh phải oằn mình chống đỡ sự tấn công của Đức và của cả ông trời.

Trong trận Bulge diễn ra vào mùa đông năm 1944, Đức đã tung những đơn vị thiết giáp chủ lực thiện chiến cuối cùng của mình vào "lò lửa nướng" quân với hy vọng bao vây được khoảng 40 vạn quân Đồng minh để ép Mỹ phải dừng tiến công. Nguồn ảnh: BI.

Một điểm may mắn cho Đức trong thời điểm này đó là thời tiết chuyển biến rất xấu, Không quân Đồng minh không thể tham chiến ở quy mô lớn để yểm trợ cho các lực lượng dưới mặt đất. Nguồn ảnh: BI.

Tổng cộng Đức ném vào trận chiến này khoảng 200.000 quân với 10.000 xe tăng. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 16/12/1944. Nguồn ảnh: BI.

Dưới thời tiết khắc nghiệt đầy bão tuyết, những người lính của cả hai bên chiến đấu không biết mệt mỏi dù tầm nhìn của họ chỉ khoảng 10 mét. Nguồn ảnh: BI.

Lính Đức bên cạnh các thùng hàng tiếp tế rỗng không của Đồng minh. Vấn đề hậu cần giữa thời tiết khắc nghiệt là thảm họa với cả hai bên tham chiến. Nguồn ảnh: BI.

Lính Mỹ tham chiến ở trận này chỉ có vũ khí duy nhất để chống tăng đó là súng Bazooka và các loại pháo kéo. Nguồn ảnh: BI.

Xác máy bay của Không quân Đức rơi do thời tiết xấu khi tham gia yểm trợ cho lực lượng Lục quân và Thiết giáp Đức. Nguồn ảnh: BI.

Tới đầu tháng 1, khi bão tuyết đã không còn, Không quân Mỹ bắt đầu mở những chiến dịch không kích và không vận quy mô lớn kinh hoàng để tiếp tế và yểm trợ cho các lực lượng chuẩn bị bị bao vây tại Bulge. Nguồn ảnh: BI.

Mặc dù vậy, ưu tiên lớn nhất vẫn là tiếp tế đạn dược, quần áo ấm và di tản thương binh, thức ăn là thứ cuối cùng được tiếp tế. Nguồn ảnh: BI.

Một đơn vị lính trinh sát của Mỹ tại Bỉ với trang phục trắng hoan toàn để ngụy trang giữa mùa đông đầy tuyết. Nguồn ảnh: BI.

Tới trung tuần tháng 1/1945, thế trận đã hoàn toàn xoay chuyển khi sức ép của Không quân Đồng minh là quá lớn, buộc Đức chuyển sang thế phòng thủ và lui quân dần, vòng vây ở Bỉ không bao giờ khép lại được. Nguồn ảnh: BI.

Mặc dù Đức không đạt được mục đích cuối cùng của mình, tuy nhiên việc cầm chân được hơn 400.000 quân Mỹ và Đồng minh trong gần một tháng trời ở Bulge và gây tổn hại nghiêm trọng cho các lực lượng đối phương cũng xứng đáng được coi là chiến thắng về mặt chiến thuật của Đức quốc xã. Nguồn ảnh: BI.

Lính Đức đầu hàng sau khi trận chiến tại Bulge kết thúc. Nguồn ảnh: BI.

Thiết giáp Mỹ tới tiền tuyến vào cuối tháng 1/1944 - sau khi mọi chuyện đã gần như ngã ngũ. Nguồn ảnh: BI.

Cũng trong trận chiến này, những đơn vị thiết giáp cuối cùng của Đức đã gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Lính Đức chiến đấu trong trận Bulge.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hinh-anh-cuc-hiem-ve-that-bai-cuoi-cung-cua-my-truoc-phat-xit-duc-1134202.html