Hiệu trưởng nói gì vụ nam sinh bị bạn cho uống thuốc 'lạ', nhập viện?

Nam sinh bị bạn đổ chất 'lạ' vào miệng, phụ huynh cho rằng có dấu hiệu bạo lực học đường.

Trường THPT An Khánh.

Liên quan vụ nam sinh Cần Thơ nhập viện vì bạn cho uống thuốc "lạ", sáng 26/3, trao đổi cùng Báo Giao thông, ông Bùi Duy Minh Trí, Hiệu trưởng Trường THPT An Khánh, nơi xảy ra vụ việc cho biết, nhà trường vẫn đang phối hợp cùng công an làm rõ vụ việc.

Theo ông Bùi Duy Minh Trí, vụ việc xảy ra vào ngày 22/3 và được phát hiện vào khoảng 16h20 khi em T.H.L (học sinh lớp 10, Trường THPT An Khánh) xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Ngay sau đó, nhà trường đã đưa em L. đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương cấp cứu.

Trả lời câu hỏi có hay không việc nhóm 5 em học sinh nam đã “ép” bạn uống thuốc “lạ”, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Công an và nhà trường đang xác minh, trích xuất camera để làm rõ vấn đề này. Tất cả các thông tin đều phải chờ kết luận cuối cùng từ phía công an.

“Chưa thể khẳng định là có xảy ra vấn đề bạo lực học đường ở đây hay không? Phải chờ cơ quan chức năng điều tra. Có kết quả, nhà trường sẽ tiến hành xử lý vừa mang tính răn đe vừa mang tính giáo dục”, ông Bùi Duy Minh Trí nói.

Liên quan đến thông tin cho rằng chất “lạ” được nhỏ vào miệng em L. là chất gây nghiện, ông Bùi Duy Minh Trí khẳng định đây chỉ là thông tin hành lang.

“Nói sử dụng ma túy thì hơi quá đáng cho học sinh của trường. Hôm đó, công an phường test nhanh nam sinh bị cho uống và các học sinh kia đều cho kết quả là âm tính với chất ma túy. Ngoài ra, các tin nhắn của học sinh trên nhóm nói là cái khác”, ông Trí nói.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 22/3, trong giờ ra chơi, một nhóm nam sinh lớp 10 (5 em) trường THPT An Khánh đã nhỏ 1 ống thuốc (chưa xác định rõ là chất gì) vào miệng em L.

Sau đó, em này có biểu hiện bất thường nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Theo lời em L. kể lại, khoảng 15h ngày 22/3, trong lúc em đang ngồi trong lớp cùng bạn thì bị nhóm 5 bạn trong 5 lớp lôi vào nhà vệ sinh.

“Em cố bấu víu vào vách tường nhưng vẫn không thoát được. Khi vào nhà vệ sinh, bạn A. kẹp hai tay em lại. Lúc em đang nói chuyện, bạn T. đổ thuốc vào miệng thì em phun ra. Khi em phun ra, bạn T nói: "Phun ra mày bị đau bụng đó đừng có phun".

Kế đó, bạn T. cho em uống thêm 1 lần nữa. Sau khi bạn T. đi ra ngoài, em lại phun ra.

Khi vào lớp, khoảng 30 phút sau, em bị choáng, đau đầu, ảo giác. Đến khoảng 2 tiếng sau, em nôn ói. Giáo viên đưa em vào bệnh viện. Sau đó, em bất tỉnh không biết gì”, L. kể lại.

Trao đổi với báo chí, ông T.HP (phụ huynh em L.) cho biết, ông có vào trường và đề nghị được xem camera an ninh của trường ghi lại hình ảnh vụ việc. Hiệu trưởng đồng ý nhưng khuyên ông P. phải bình tĩnh.

“Khi xem đoạn camera thấy có 3 cháu lôi con tôi vô trước, 2 cháu còn lại theo phụ, lúc này con tôi vùng ngược trở lại thì bị 1 cháu xô vào tường. Nhìn 5 cháu khống chế con tôi mà tôi không kìm lòng được. Khi tôi muốn dùng điện thoại quay lại thì nhà trường không cho”, ông P. nói.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hieu-truong-noi-gi-vu-nam-sinh-bi-ban-cho-uong-thuoc-la-nhap-vien-d500486.html