Hiệu trưởng bị tố cắt xén suất ăn: 'Thời buổi nào rồi'

Bà Dương cho rằng, việc vệ sinh trong ăn uống ở Trường Tiểu học & THCS Quy Mông luôn được đặt lên hàng đầu vì trường liên tục bị kiểm tra.

Liên quan đến tin tố nữ hiệu trưởng lạm thu, cắt xén suất ăn, ngày 18/3, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thùy Dương - nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS (TH&THCS) Quy Mông (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho rằng, việc này cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và bà đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự việc.

"Tuy nhiên, việc dư luận phản ánh như thế tôi thấy có cái đúng, có cái sai. Một bếp ăn ở trường có rất nhiều người trong đó, người nấu thức ăn trong bếp lại là phụ huynh của trường chứ không phải lấy người ở đâu vào. Nấu cơm bằng tủ to, đến giờ ăn tôi mới cho lấy cơm trong tủ ra và mang lên lớp.

Vệ sinh trong ăn uống ở trường tôi luôn đặt lên hàng đầu vì nhà trường liên tục bị kiểm tra. Thời buổi nào rồi mà có chuyện ăn cơm thiu bởi các mẫu thức ăn từ cơm, canh thịt chúng tôi đều phải lưu lại mẫu để trong tủ lạnh, hết ngày hôm sau không xảy ra việc gì mới bỏ chỗ đó đi", bà Dương cho biết.

Bữa ăn của học sinh trường Tiểu học và THCS Quy Mông. Ảnh: Lao động

Bữa ăn của học sinh trường Tiểu học và THCS Quy Mông. Ảnh: Lao động

Theo bà Dương, giáo viên chủ nhiệm là người chia suất cơm cho học sinh hàng ngày nên bữa ăn hôm đó nếu có vấn đề gì thì giáo viên phải phản ánh.

Trước đó, theo phản ánh, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quy Mông yêu cầu phụ huynh đóng các khoản thu vô lí như: Ghế ngồi, túi hồ sơ, vật tư trang thiết bị các bếp ăn nội trú, chi phí lắp đặt camera, sổ liên lạc điện tử... Điều đáng nói, các khoản thu đều không họp bàn, thống nhất với đại diện Hội Phụ huynh.

Ngoài ra, số tiền ăn của học sinh bán trú trong năm học 2019 - 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 chênh lệch lên tới gần 143 triệu đồng.

Cũng theo các phụ huynh TH&THCS Quy Mông, không chỉ dừng lại ở việc số tiền ăn bị cắt xén, bữa cơm của học sinh bán trú còn không đảm bảo vệ sinh.

Theo thông tin trên báo Lao Động, nhiều phụ huynh phản ánh, thời gian gần đây, con em mình thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, kêu đói sau khi tan học. Thậm chí, không ít học sinh còn tỏ ra ám ảnh, sợ hãi khi phải ăn trưa tại trường.

"Khi vào nhà bếp trường kiểm tra, tôi thực sự rất đau lòng. Cơm các con ăn có mùi chua, không thể nuốt nổi. Trong các bữa ăn, học sinh được cô giáo trộn một ít đậu và thịt xay vào cơm. Nhiều cháu còn nói kêu sợ, thà nhịn đói chứ không dám ăn cơm tại trường" - phụ huynh Bùi Thị Thủy chia sẻ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, phụ huynh Nguyễn Thị Hiên (36 tuổi) cho biết, theo số tiền nhà trường thu đầu năm, một học sinh ở bán trú sẽ phải đóng 12.000 đồng/ngày. Nhưng trên thực tế, thực đơn tại nhà bếp lại không đáp ứng đúng mức giá này.

Về việc này, ông Trần Đông - Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết, huyện vừa tiến hành điều chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/hieu-truong-bi-to-cat-xen-suat-an-thoi-buoi-nao-roi-3429241/