'Hiệp sĩ' truy lùng và bắt được người làm công tham lam

Vừa vào làm công cho cơ sở sản xuất đúng 1 ngày, gã nhân viên đã trộm 1 số tài sản, gồm: 5 triệu đồng, iPhone và lắc vàng. Do thông tin của người làm công khá mơ hồ, nên chủ cơ sở nhờ các 'hiệp sĩ' truy tìm.

Đối tượng Ngọc (thứ 2 từ phải sang) bị các 'hiệp sĩ' khống chế đưa về công an vào đêm 9/8.

Ngày 10/8, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1992, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để lập hồ sơ xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 7/8, Ngọc được anh Trần Công Toại (SN 1986, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), nhận vào làm công nhân. Tuy nhiên, Ngọc chỉ làm đến chiều cùng ngày, trước khi về đã nhanh tay trộm 5 triệu đồng, 1 iPhone và 1 chiếc lắc vàng. Do mới nhận Ngọc vào làm việc, chưa kịp nắm các thông tin về nhân thân của Ngọc nên đến sáng 8/8, anh Toại chỉ còn cách gọi điện cầu cứu các “hiệp sĩ”.

Sau khi nghe mô tả về đặc điểm hình dáng, giọng nói…, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Phạm Tấn Thanh, Trần Phước Lộc, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàn Nam, Lê Mạnh Bi và Tô Minh Sang tiến hành truy tìm. Đến 22h 30 phút tối 9/8, các “hiệp sĩ” phát hiện 1 thanh niên có nhận dạng như mô tả đang hiện diện ở phường Lái Thiêu nên gọi anh Toại đến nhận diện xác định thanh niên này chính là Ngọc.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-truy-lung-va-tom-duoc-nguoi-lam-cong-tham-lam-322812.html