'Hiệp sĩ' truy đuổi bắt gọn tên trộm xe máy

Nhận được tin báo của người dân về việc mới bị mất chiếc xe máy, nhóm 'hiệp sĩ' lập tức tỏa ra các tuyến đường để truy tìm trong nhiều giờ liền. Đến trưa cùng ngày kẻ cắp bị tóm cùng tang vật.

Ngày 8/8, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Vinh (SN 1988, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để lập hồ sơ điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

''Hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải (trái) bàn giao đối tượng Nguyễn Thành Vinh tại công an.

Trước đó, vào lúc 7h 30 phút sáng 7/8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi cầu cứu của anh Nguyễn Văn Mận (ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) về việc trong lúc đi chợ Đông Giang, xã Tân Vĩnh Hiệp, anh Mận bị trộm mất xe hiệu Wave màu đỏ, biển số 49L1-093.88. Sau khi nắm thông tin, các “hiệp sĩ” tỏa ra các ngả đường truy tìm. Đến hơn 12h trưa cùng ngày, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Phạm Tấn Thanh, Phan Văn Tú và Lương Văn Hóa phát hiện Vinh đang điều khiển chiếc xe như mô tả của anh Mận trên đại lộ Bình Dương (đoạn qua phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) liền lập tức truy đuổi.

Phát hiện có người đuổi bắt, Vinh tìm cách tẩu thoát. Tuy nhiên, các “hiệp sĩ” vẫn kiên trì bám theo qua nhiều tuyến đường. Khi đến đường Phạm Ngọc Thạch (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), nhóm “hiệp sĩ” ép được Vinh vào lề đường để bắt gọn cùng với tang vật giao cho công an. Tại công an phường, Vinh khai đang đưa xe vừa trộm sang Campuchia tiêu thụ thì bị bắt.

Tin, ảnh: Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-truy-duoi-toc-doc-do-100kmh-bat-ke-da-xe-322628.html