Hiệp sĩ ở Đồng Nai tử nạn khi đuổi bắt cướp: Chưa kịp nhìn 2 con chào đời

Quang cuối cùng đã không kịp chờ tới ngày nhìn mặt cặp song sinh của mình chào đời, anh đã ra đi mãi mãi trong một lần đuổi bắt cướp ở Đồng Nai.

Tham gia đội hiệp sĩ Biên Hòa từ năm 2017, Cao Võ Minh Quang (SN 1993, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) cùng đồng đội đã nhiều lần tìm lại tài sản cho người dân. Nhưng chiều 15/10, anh Quang mãi mãi ra đi để lại nỗi mất mát quá lớn cho cha mẹ già, vợ và 2 đứa con thơ chưa chào đời.

Cha già chết lặng đón con về trong buổi chiều mưa bão

Chiều 15/10, trời Biên Hòa nổi cơn giông, mưa gió mịt mùng, cũng là lúc người nhà đón thi thể hiệp sĩ Quang về với gia đình.

Mặc mưa gió, rất đông người dân trong khu vực cùng những người đồng đội và người thân đã đến chia buồn với gia đình ông Châu (bố đẻ hiệp sĩ Quang). Nhìn thi thể người hiệp sĩ trẻ, không ai kìm được nước mắt, vì giờ đây anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại người vợ trẻ đang mang bầu cặp song sinh, sắp tới ngày sinh nở.

Ông Châu mặt buồn thiu, hai vai trùng xuống, thi thoảng lại giơ tay quệt ngang gò má, lau đi những dòng nước mắt lăn dài. Khó khăn lắm ông mới kể được một chút về người con trai xấu số.

"Tôi có 2 đứa con, Quang là trụ cột chính của gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay nó lo toan. Nhưng hôm nay, nó đã đi rồi", ông Châu nghẹn ngào.

Gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho Quang. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho Quang. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Vừa nói với PV, đôi mắt thân thờ của ông Châu thi thoảng lại ngước nhìn con trai đang nằm bất động trên giường. Giọng nói đứt quãng, ông Châu nhớ lại, 3 năm trước ông và gia đình ngăn cấm không cho Quang tham gia đội hiệp sĩ vì sợ nguy hiểm tính mạng nhưng Quang vẫn quyết tâm tham gia.

Thấy con và các thành viên trong đội hiệp sĩ tìm lại được nhiều tài sản cho người dân nên ông đã đồng ý cho Quang theo, mặc dù trong lòng không yên tâm.

“Tôi và gia đình đều không đồng ý cho nó tham gia đội hiệp sĩ Biên Hòa vì sợ gặp nguy hiểm tính mạng, hơn nữa nó cũng mới cưới vợ nên cả nhà đều muốn nó có thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Nhưng khổ quá, thấy nó quyết tâm cao, nên gia đình cũng miễn cưỡng đồng ý", ông Châu kể.

Phần vì thương con, nhưng lòng cũng muốn ủng hộ con, vì đàn ông trưởng thành mà làm việc nghĩa là việc phúc đức, ông Châu nghẹn ngào nói tiếp: "Thấy nó cùng anh em tìm lại được nhiều tài sản cho người dân, góp phần đem lại bình yên cho khu phố nên trong lòng tôi rất vui. Nhưng cũng chẳng được mấy ngày, giờ nó đi thật rồi. Giờ nói gì cũng là muộn cả rồi, tôi chỉ biết tự hào về con".

Nói rồi, người cha già tóc đã bạc lại rưng rưng nước mắt. Ông mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, để tên cướp kia bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Người vợ trẻ lại phải nhìn con mồ côi cha

Đôi mắt thẫn thờ nhìn thi thể chồng dần lạnh đi, chị Thảo (vợ Quang) đau xót tới nỗi ngất lên ngất xuống, phải rất lâu mới bình tĩnh nói chuyện được với PV. Chị cho biết, từ ngày tham gia đội hiệp sĩ Biên Hòa ngày nào Quang cũng mất ngủ, vì ban ngày phải làm việc phụ giúp gia đình còn đêm về lại đi bắt cướp cùng đồng đội.

"Vất vả lắm, đêm hôm cứ đi miết, nhưng tôi thấy anh vui, nên cũng đành. Bao ngày nắng, đêm mưa gió mù trời, tôi cũng chưa thấy anh bỏ cuộc bao giờ", chị Thảo rơm rớm nước mắt nói.

Chị Thảo (vợ hiệp sĩ Quang) đang mang song thai, đau buồn khi chồng ra ở tuổi 27. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Lau vội hàng nước mắt đang rơi lã chã, chị Thảo nói tiếp: "Chồng em tham gia đội hiệp sĩ Biên Hòa đã được 3 năm, ban đầu em và gia đình ngăn cản vì lo sợ anh gặp nguy hiểm nhưng thấy anh giúp đỡ được nhiều người vợ chồng em lại động viên nhau.

Anh Quang luôn nói với em, anh tham gia bắt cướp với mong muốn duy nhất là thực hiện nhiệm vụ của trái tim để góp phần mang lại bình yên cho khu phố, chứ chẳng lợi lộc gì cho bản thân".

Chị Thảo chết lặng khi chồng qua đời trên đường đi bắt cướp. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Theo lời chị Thảo, gia đình cũng không khá giả, ban ngày Quang phải đi bán hàng, đêm về chỉ ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Có hôm nửa đêm đang ngủ nghe chuông điện thoại lại bật dậy, dắt xe đi bắt cướp.

"Mỗi lần như vậy trong lòng em luôn bất an, 1 tiếng trôi qua là em gọi điện một lần, cứ như vậy ròng rã 3 năm. Hơn 1 tháng trước vợ chồng em có tin vui mang song thai, anh Quang nói sẽ tham gia cùng anh em bắt cướp hết tháng 10. Thế nhưng, chưa kịp thấy mặt con thì anh đã đi rồi”, chị Thảo buồn bã nhớ lại.

Như VTC Newsđưa tin, khoảng 20h30 ngày 14/10, đội hiệp sĩ SBC Biên Hòa nhận được tin báo từ người dân ở phường Tam Phước (TP Biên Hòa) vừa mất một chiếc xe Winner X BKS: 85D1 52676 nên lập tức vào cuộc tìm hiểu.

Ngay sau đó, các thành viên trong đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng trộm xe đang chạy hướng Quốc lộ 51 nên nhanh chóng thông báo cho các câu lạc bộ phòng chống tội phạm xung quanh hỗ trợ, truy bắt đối tượng.

Anh Quang đuổi theo đối tượng đến khu vực qua cầu Phú Long (thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì đối tượng phát hiện bị theo sát liền tăng tốc bỏ chạy vào tuyến đường bờ kênh thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An.

Lúc này, anh Quang vượt lên gần ngang xe kẻ trộm thì bị đối tượng ép, đạp mạnh vào xe làm anh Quang rơi xuống rìa kênh bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

KHUẤT NGUYÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hiep-si-o-dong-nai-tu-nan-khi-duoi-bat-cuop-chua-kip-nhin-2-con-chao-doi-ar575316.html