'Hiệp sĩ' bắt đối tượng lừa đảo lấy xe của bạn bán để chơi games

Do nghiện games, Kim Diêl mượn xe máy của bạn đem bán với giá rẻ. Khi các 'hiệp sĩ' bắt được, đã mở cho Diêl lối thoát để không vướng vào tù tội là bồi thường cho nạn nhân rồi thả ra. Tuy nhiên đối tượng cho rằng… không có tiền trả.

Ngày 15/11, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn tạm giữ Kim Diêl (SN 1999, quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để lập hồ sơ xử lý hành vi lạm dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Kim Diêl (ngồi giữa) bị các 'hiệp sĩ' khống chế đưa về công an.

Trước đó vào ngày 11/11, Kim Diêl lấy cớ đi công việc nên mượn xe máy Exciter 150, màu xanh xám đen, biển số 84H - 340.56 của bạn là Thạch Băng (SN 2001, quê Trà Vinh, tạm trú thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Sau khi mượn được xe, Diêl đem bán với giá 14 triệu đồng rồi mua ĐTDĐ và chơi games.

Qua nhiều ngày không thấy Diêl trả xe, nên vào trưa 14/11 anh Thạch Băng gọi điện cầu cứu nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Khi đã nắm đầy đủ thông tin, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàn Nam, Phạm Tấn Thanh và Dương Tài tỏa ra các tuyến đường và vào các tiệm games để tìm Kim Diêl. Đến 20h 30 phút cùng ngày, phát hiện Diêl trong một tiệm internet ở phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An), nên các “hiệp sĩ” mời về công an phường làm việc.

Trên đường đi, Kim Diêl thừa nhận do nghiện games nên đã bán chiếc xe với giá 14 triệu đồng để nướng vào các trò chơi. Sau khi tìm hiểu, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã mở cho Diêl một lối thoát để không vướng vào vòng lao lý là gọi gia đình bồi thường cho Thạch Băng chiếc xe trị giá 52 triệu đồng. Tuy nhiên Diêl cho rằng gia đình không có khả năng trả, vì vậy các “hiệp sĩ” giao đối tượng cho công an xử lý.

TÂN TIẾN

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-bat-doi-tuong-lua-dao-lay-xe-cua-ban-ban-de-choi-games-329904.html