Hiện tượng Sao vàng Biên phòng

Tối 26-7, một ngày sau khi ăn mừng chiến công thăng hạng V-League của CLB Bóng đá Vissai Ninh Bình, niềm vui của người hâm mộ thể thao cố đô Hoa Lư tưởng như sẽ được nhân đôi khi đội bóng chuyền Tràng An Ninh Bình (TA.Ninh Bình) lọt vào đến trận chung kết giải vô địch quốc gia rất thuyết phục.

Có lẽ vì vậy mà khi TA.Ninh Bình thua trắng 0-3 làm đảo tung mọi dự đoán của giới chuyên môn, hầu hết đều chưa thể tin được rằng đội vô danh như Sao vàng Biên phòng lại tạo được một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng chuyền VN. Nếu so với lần đăng quang bất ngờ của Sanest Khánh Hòa mùa trước, màn chinh phục ngôi vương của Sao vàng Biên phòng còn ngoạn mục hơn gấp bội. Đội bóng áo lính không có được những “ngôi sao nội” kiểu như Ngô Văn Kiều của Sanest Khánh Hòa hay Lê Quang Khánh của Hoàng Long Long An. HLV Trần Đình Tiến cũng chẳng có những ngoại binh nhiều tên tuổi như Wanchai của Thép Việt TPHCM, Supachai của TA.Ninh Bình hay Ivans của Thể Công. Dù vậy, với những chàng trai khoác áo lính như Đình Toàn, Vũ Bôn, Thanh Hải, Ngọc Kiên hay những VĐV ngoại như Bin Wang (Trung Quốc), Vanov (Bulgaria), Sao vàng Biên phòng vẫn xông trận với tinh thần đoàn kết, kỷ luật rất cao. Pha chắn bóng của hàng thủ đội Sao vàng Biên phòng (phải) trong trận chung kết. Ảnh: Q.LIÊM Nhiều mùa qua, chưa bao giờ Sao vàng Biên phòng được xếp vào hàng ngũ những đội bóng tranh chấp huy chương. Thậm chí ở mùa 2007, thầy trò ông Trần Đình Tiến phải đợi đến trận đấu cuối cùng gặp TA.Ninh Bình (đã sớm giành vé dự vòng chung kết) mới may mắn trụ hạng. Vì thế, ngay cả khi đã hạ TA. Ninh Bình 3-0 ở vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2009 tại Phú Thọ, cũng chẳng ai nghĩ ở vòng 2, Sao vàng Biên phòng sẽ duy trì được phong độ đỉnh cao để có thể loại nhà vô địch 2008 Sanest Khánh Hòa ở vòng đấu bảng. Đến khi đội bóng được ví như “ngựa ô” này đá văng đội bóng của “tiểu phi cơ” Ngô Văn Kiều để giành một trong hai suất của bảng B dự vòng chung kết tranh huy chương, các đối thủ khác bắt đầu lo lắng. Nhưng sự cảnh giác của hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Hoàng Long Long An và TA.Ninh Bình dường như đã muộn. Đánh chồng biên, đánh lao, đập nhú, chắn bóng..., tất cả những chiêu thức trong bóng chuyền đã được các chàng trai áo lính thực hiện một cách biến hóa và hoàn hảo khiến đối thủ bị sốc. Năm 1979, tiền thân của Sao vàng Biên phòng là đội Công an Vũ trang với những Bùi Lanh, Hữu Tám hay Văn Cường đã xuất sắc lên ngôi vô địch quốc gia trong một giải đấu mà họ được ví như những người lính không biết sợ. 30 năm sau, đội Công an Vũ trang đã hai lần đổi tên thành Bộ Tư lệnh Biên phòng rồi tiếp đến là Sao vàng Biên phòng nhưng cũng như ngày đó, họ lại lên ngôi như những người lính quả cảm...

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090728123652108p0c1026/hien-tuong-sao-vang-bien-phong.htm