Hiện tượng châu Á ở Champions League và cảm hứng cho Công Phượng, Văn Hậu

Việc Hwang Hee-chan và Minamino tỏa sáng trong màu áo Salzburg ở Champions League trước đội ĐKVĐ Liverpool là niềm cảm hứng cho Công Phượng, Văn Hậu.

1. Rạng sáng 3/10, giới túc cầu râm ran khi nhà ĐKVĐ Champions League Liverpool thắng nhọc nhằn trước đối thủ chỉ được xem là đội bóng lót đường tại giải đấu danh giá nhất châu Âu là Salzburg. Điều đáng nói, thầy trò HLV Jurgen Klopp đã sớm mở tỷ số ngay phút thứ 9 và dẫn trước Salzburg 3 bàn chỉ sau 36 phút thi đấu.

Thế nhưng hiện tượng châu Á đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi bộ đôi cầu thủ Nhật Bản - Hàn Quốc của Salzburg là Takumi Minamino và Hwang Hee-chan đã tỏa sáng rực rỡ giúp đại diện của Áo quân bình tỷ số 3-3 sau hơn 1 giờ thi đấu và chỉ chịu thua trước màn trình diễn chói sáng của Salah bên phía Liverpool.

Khoảnh khắc Hwang Hee-chan khiến trung vệ đắt thứ hai thế giới Van Dijk thành "trò hề" trên sân Anfield. (Ảnh: Getty).

Khoảnh khắc Hwang Hee-chan khiến trung vệ đắt thứ hai thế giới Van Dijk thành "trò hề" trên sân Anfield. (Ảnh: Getty).

Tất cả ngỡ ngàng khi trung vệ đắt nhất thế giới ở thời điểm được Liverpool chiêu mộ là Van Dijk – người từng khiến những danh thủ của bóng đá thế giới nói chung và ở Ngoại hạng Anh nói riêng phải “tắt điện” lại trở thành “trò hề” trước pha đi bóng kỹ thuật và tinh quái của Hwang Hee-chan trước khi chân sút sinh năm 1996 của Hàn Quốc dứt điểm thành bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Salzburg.

Chưa dừng lại đó, Hwang Hee-chan tiếp tục kiến tạo để một cầu thủ châu Á khác của Salzburg là Takumi Minamino lập công, thắp lên hi vọng cho đại diện của nước Áo. Và mọi việc cứ thế vượt tầm kiểm soát của đội bóng ĐKVĐ Champions League khi đích thân Minamino căng ngang khéo léo qua hai chân Van Dijk để Haaland quân bình tỷ số 3-3 đầy kịch tính.

Màn song tấu tuyệt hảo đến từ cặp đôi Hwang Hee-chan – Takumi Minamino đã khiến Liverpool trải qua 90 phút vã mồ hôi ngay tại thánh địa Anfield còn giới túc cầu được theo dõi một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và mãn nhãn, trước khi thốt lên “hiện tượng châu Á ở Champions League”.

Cũng giống như Hwang Hee-chan, Takumi Minamino tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Salzburg trước Liverpool rạng sáng 3/10 ở Champions League. (Ảnh: Getty).

2. Hwang Hee-chan – Takumi Minamino đều không phải là những cái tên quá xa lạ với các cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam.

Cách đây 5 năm, người hâm mộ đang hoan hỉ với ĐT U19 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Graechen Guillaume với nòng cốt là lứa cầu thủ HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... cùng ước mong bóng đá nước nhà thẳng tiến ra châu lục, đã được đưa trở lại mặt đất sau thất bại tâm phục, khẩu phục 0-7 trước U19 Nhật Bản, trong trận đấu Takumi Minamino đã trở thành cơn ác mộng với hàng thủ U19 Việt Nam.

Takumi Minamino từng cùng U19 Nhật Bản thắng cách biệt 7-0 trước U19 Việt Nam của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... hồi năm 2014.

Không chỉ trực tiếp ghi hai bàn đầu tiên, trong đó có pha solo qua gần như cả hàng phòng ngự đối thủ và hai lần làm tung lưới U19 Việt Nam nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị ở các phút 48 và 65, Minamino còn mang về cho U19 Nhật Bản một quả phạt đền ở phút 75 để Reo Machizuki nâng tỷ số lên 5-0 cho đội trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Đó cũng là giải đấu mà U19 Nhật Bản lên ngôi vô địch giải U19 Quốc tế diễn ra trên sân Thống Nhất còn Takumi Minamino được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Gần hơn, ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 trên đất Indonesia, Olympic Việt Nam cũng thua tâm phục, khẩu phục 1-3 trước đối thủ ở đẳng cấp khác là Olympic Hàn Quốc. Và một trong những cầu thủ đến từ xứ sở kim chi chơi xuất sắc nhất ở giải đấu đó là Hwang Hee-chan, cầu thủ sinh năm 1996 cũng được “ăn, tập” ở nước ngoài từ nhỏ.

Trước đó, U16 Việt Nam cũng từng đụng độ U16 Hàn Quốc ở vòng loại giải U16 châu Á hồi năm 2012 khi đó Quang Hải cùng các đồng đội đã hòa với đối thủ lớn ở đấu trường châu lục với tỷ số 1-1.

3. Sau khi tạo dấu ấn ở giải U19 Quốc tế tại Việt Nam, Takumi Minamino cũng chia tay Cerezo Osaka để sang trời Âu ấp ủ mộng lớn năm 2014. Ở mùa giải đầu tiên khoác áo Salzburg, “thần đồng” của bóng đá Nhật Bản Minamino khi đó được ra sân tổng cộng 967 phút ở các đấu trường, 9 lần đá chính và ghi được 3 bàn thắng.

Trong khi đó, một năm sau khi Minamino cập bến Salzburg, Hwang Hee-chan cũng tới đây từ đội bóng ít tên tuổi hơn ở Áo là Liefering và cầu thủ sinh năm 1996 này cũng chỉ được thi đấu 457 phút, 5 lần đá chính và không ghi được bàn thắng nào. Ở mùa giải năm ngoái, Hwang Hee-chan còn được điều chuyển sang đội Hamburg và thi đấu ở đội hạng 2 CLB này để tích lũy kinh nghiệm.

Công Phượng cần thêm thời gian thích nghi ở Bỉ. (Ảnh: Sint-Truidens).

Và có lẽ đó là những trải nghiệm quý báu để chân sút Hàn Quốc tỏa sáng rực rỡ ở mùa này khi đã ghi 4 bàn thắng sau 326 phút được ra sân ở mùa này trong màu áo Salzburg.

“Thần đồng” Minamino sớm thích nghi hơn khi đã có lần lượt 10 và 11 pha lập công ở mùa thứ 2 và 3 trong màu áo Salzburg nhưng vẫn được thi đấu tổng cộng khoảng hơn 1000 phút trong mỗi mùa giải, trước khi trở thành nhân tố đột biến của CLB này trong mùa giải năm nay.

Đây chắc chắn sẽ là niềm cảm hứng cho Công Phượng hay Văn Hậu, những ngôi sao và niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam đang ở trời Âu trong CLB Sint-Truidense và Heerenveen SC của Bỉ và Hà Lan.

Văn Hậu và Công Phượng sẽ có nhiều động lực hơn ở trời Âu trước cảm hứng đồng trang lứa Hwang Hee-chan và Takumi Minamino. (Ảnh: Heerenveen).

Không được ra sân thi đấu nhiều, thường xuyên ngồi dự bị, hay thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở môi trường bóng đá đẳng cấp vượt trội cũng là một trải nghiệm quý giá và cũng là động lực để Công Phượng, Văn Hậu cố gắng hơn trong thời gian tới khi liên tiếp chứng kiến cảm hứng mang tên Hwang Hee-chan hay Takumi Minamino – những cầu thủ đồng trang lứa để trở thành hiện tượng châu Á ở trời Âu./.

Minh An/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/video/hien-tuong-chau-a-o-champions-league-va-cam-hung-cho-cong-phuong-van-hau-962806.vov